Đơn giản bởi cả hai đều quá thận trọng, sử dụng nhiều tiểu xảo, nhiều pha cứng rắn để ngăn chặn đối thủ.
Nguyên hiệp một, người Ý chiếm ưu thế về thời gian cầm bóng. Nhưng cơ hội thật sự thì thuộc về Uruguay, với một lần làm cho những ai yêu đội Ý phải rúng động. Đó là ở phút 32, trong một pha tấn công bên cánh trái, Suarez có cú sút ở góc hẹp cự ly gần, nhưng thủ môn Buffon đỡ được. Tiếp đến là thêm một cú đá bồi của Nicolas Lodeiro, nhưng thủ môn 36 tuổi lại tiếp tục thành công trong việc ngăn chặn một bàn thua.
Vào đầu hiệp hai, HLV Prandelli đã phải rút tiền đạo Balotelli ra vì anh này bị đau sau một cú va chạm mạnh ở hiệp một. Nhưng điều đó không nguy hiểm cho tuyển Ý bằng sự cố ở phút 59, khi tiền vệ Marchisio phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một cú vào bóng nguy hiểm không đáng có với Egidio Arevalo Rios.
Và ưu thế hơn người đã cụ thể bằng một bàn thắng cho Uruguay ở phút 80, khi từ một quả phạt góc, trung vệ Godin lên tham gia tấn công đã nhảy lên đánh đầu-có điều bóng lại chạm vai đi vào lưới, hạ gục thủ môn tài ba Buffon.
Sẽ là một thiếu sót lớn khi tường thuật trận đấu này mà không kể đến vụ va chạm của Suarez với trung vệ Chiellini: Một cú cắn của tiền đạo Uruguay vào vai trung vệ đội tuyển Ý! Sau đó, Chiellini dùng tay vật Suarez té. Cả hai đều hùng hổ đòi trọng tài phải xử lý đối thủ, trong đó tang chứng của Suarez để lại rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mặc dù Chiellini vén tay áo méc trọng tài cú “cẩu xực” để lại dấu răng của Suarez, nhưng vụ khiếu nại đã không được giải quyết!
Trong 15 phút còn lại (cả 5 phút cộng thêm), các cầu thủ Ý dồn lên để hi vọng gỡ hòa. Nhưng mọi nỗ lực đã bất thành.
Phải nói rằng đêm qua là một đêm buồn của nhiều người Việt hâm mộ bóng đá. Bởi, hai đội bóng chiếm nhiều tình cảm nhất của người Việt đều phải ra về trong tủi nhục: Ý đã thua trong một trận đấu mà họ chỉ cần hòa là đi tiếp vào vòng 16 đội; và Anh thì ra về chỉ với một điểm trong tay (hòa Costa Rica 0-0 ở trận đấu cùng giờ)!
[box]Kết quả lượt trận đêm 23-6, rạng sáng 24-6
* Bảng A: Brazil - Cameroon: 4-1; Mexico - Croatia: 3-1. Xếp hạng: 1. Brazil (7 điểm); 2. Mexico (7 điểm); 3. Croatia (3 điểm); 4. Cameroon (0 điểm).* Bảng B: Hà Lan - Chile: 2-0; Tây Ban Nha - Úc: 3-0. Xếp hạng: 1. Hà Lan (9 điểm); 2. Chile (6 điểm); 3. Tây Ban Nha (3 điểm); 4. Úc (0 điểm).* Vòng 16 đội: Brazil gặp Chile lúc 23g ngày 28-6; Hà Lan gặp Mexico lúc 23g ngày 29-6.
[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận