15/07/2023 09:35 GMT+7

Thua Tây Ban Nha 0-9: Tuyển nữ Việt Nam biết mình đang ở đâu

Không lo lộ lối chơi khi đá kín, tuyển nữ Tây Ban Nha đã thắng đậm tuyển nữ Việt Nam 9-0 trong trận giao hữu diễn ra vào hôm qua 14-7 tại New Zealand.

Vất vả ngăn cản các cầu thủ Tây Ban Nha (giữa), nhưng tuyển Việt Nam vẫn không tránh được trận thua đậm - Ảnh: RFEF

Vất vả ngăn cản các cầu thủ Tây Ban Nha (giữa), nhưng tuyển Việt Nam vẫn không tránh được trận thua đậm - Ảnh: RFEF

Trận thua đậm này càng khiến tuyển Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn trước khi bước vào trận mở màn World Cup nữ 2023 với đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22-7.

Khoảng cách lớn

Hai trận giao hữu thua tuyển nữ Đức (hạng 2 thế giới) và New Zealand (hạng 26 thế giới) đã khiến dư luận không khỏi lạc quan về sự tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng trận giao hữu với đội bóng hạng 6 thế giới Tây Ban Nha cho thấy khoảng cách lớn của tuyển nữ Việt Nam khi bước vào đấu trường World Cup.

Dù vắng siêu sao Lexia Putellas và thể hình không quá cao to nhưng lối chơi kỹ thuật, tốc độ của Tây Ban Nha đã khiến tuyển nữ Việt Nam hầu như chỉ lo chống đỡ và bất lực trước các bàn thắng cứ đến liên tiếp. 

Có thể thấy tuyển nữ Việt Nam đang đối mặt với ba trận đấu khó khăn ở World Cup nữ 2023 khi ba đối thủ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều sở hữu thể hình tốt và lối chơi bóng nhanh, kỹ thuật.

Thêm một bài học

HLV Mai Đức Chung đã có nhiều thử nghiệm về nhân sự trước Tây Ban Nha. Cụ thể, ông trao cơ hội ra sân cho thủ môn Khổng Thị Hằng (cao 1m69). Hậu vệ phải Vạn Sự cũng được dùng từ đầu, thay cho Thu Thảo - người đã chơi không tốt trong trận giao hữu với New Zealand. 

Tiền đạo Hải Yến cũng ngồi ngoài, để Thái Thị Thảo vào đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Dương Thị Vân. Huỳnh Như trở lại đá cao nhất trên hàng công.

Những thay đổi này chỉ giúp tuyển nữ Việt Nam thủng lưới 2 bàn trong hiệp một, khi Tây Ban Nha đá với đội hình 2. Khi đối thủ chơi với đội hình gần như mạnh nhất ở hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam phải 9 lần vào lưới nhặt bóng. 

Hiệp 2, HLV Mai Đức Chung có sự thay đổi khi tung các cầu thủ kỳ cựu vào sân. Theo đó, Tuyết Dung thay Thanh Nhã ở vị trí tiền vệ trái, Thùy Trang thay Dương Thị Vân ở vị trí tiền vệ trung tâm, Mỹ Anh thay Vạn Sự. Nhưng điều này cũng không thể giúp thế trận của tuyển Việt Nam bớt bị dồn ép.

Chỉ còn một tuần nữa, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp đội bóng nữ số 1 thế giới Mỹ. Trận thua đậm trước Tây Ban Nha buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải cải thiện khả năng phòng ngự. Trong đó, thông tin giao tiếp trên sân là điều cần phải cải thiện nhiều nhất. 

"Điểm yếu của chúng ta là vẫn chưa có sự giao tiếp đủ trên sân. Chuyên môn kém hơn đội bạn mà các cầu thủ Việt Nam còn không nhắc nhau thì sẽ càng khó hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trận thua đậm Tây Ban Nha tuy không vui nhưng giúp tuyển nữ Việt Nam biết mình đang ở đâu và cần chuẩn bị thêm gì để hạn chế những trận thua tương tự khi bước vào World Cup 2023.

Mùa đông không lạnh nhờ World Cup nữ

Mặt tiền nhà ga chính Flinders trung tâm Melbourne rộn ràng không khí World Cup nữ 2023 - Ảnh: TR.N.

Mặt tiền nhà ga chính Flinders trung tâm Melbourne rộn ràng không khí World Cup nữ 2023 - Ảnh: TR.N.

"G'day, mate!" (Chào bạn hữu) - tôi lại nghe tiếng chào thân mật từ những người bạn Úc khi đặt chân trở lại đất nước này trước thềm World Cup 2023. Tối 14-7, thành phố Melbourne dù đang trong mùa đông lạnh 10 - 14oC nhưng dường như nóng hẳn lên với trận đấu giao hữu giữa Matildas (biệt danh của tuyển nữ Úc) với tuyển nữ Pháp (hạng 5 thế giới) trong sân vận động Marvel ở trung tâm.

Dù chỉ là trận giao hữu giúp hai đội ráp đội hình bước vào World Cup, nhưng sân Marvel không còn chỗ trống với hơn 50.000 vé bán ra. Đây cũng là kỷ lục về lượng vé bán ra trên sân nhà của Matildas từ trước tới nay. Và kỷ lục này sẽ tiếp tục bị phá khi Matildas đá trận khai mạc World Cup nữ ở Sydney vào ngày 20-7 với hơn 80.000 khán giả.

Bóng đá không phải là môn thể thao vua ở Úc, nhưng việc họ đồng đăng cai World Cup nữ cùng New Zealand vẫn được quan tâm bậc nhất ở thời điểm này. Phần vì dân Úc yêu chuộng thể thao, phần vì kể từ sau Olympic Sydney 2000, đến nay Úc mới vinh dự tổ chức thêm một sự kiện hàng đầu thế giới như World Cup nữ 2023.

"Trận đấu như một lễ hội đánh dấu vị thế ngày càng tăng của Matildas trong việc kết nối với người hâm mộ. Sự đồng lòng cổ vũ của khán giả nhà là điều quan trọng giúp các tuyển thủ thi đấu hưng phấn" - HLV Tony Gustavsson của tuyển nữ Úc nói. Trong khi đó, hậu vệ Ellie Carpenter (23 tuổi) của tuyển nữ Úc thừa nhận cô "nổi da gà" khi thi đấu trước số lượng khán giả khổng lồ. Mặt khác, cô xem việc tranh tài World Cup trên sân nhà vào tuần tới là "cơ hội chỉ có một lần trong đời".

Là nước đồng đăng cai World Cup nữ, tuyển Úc hy vọng tận dụng được lợi thế lớn từ sự cổ vũ của khán giả nhà để tiến sâu vào giải đấu. Nhưng trước mắt, họ cần vượt qua vòng bảng với ba trận đấu lần lượt gặp tuyển CH Ireland (ngày khai mạc 20-7), Nigeria (27-7) và Canada (31-7).

Vài ngày nữa, quả bóng Oceaunz sẽ lăn tròn cho một World Cup nữ lần đầu tiên diễn ra tại châu Đại Dương và World Cup nữ đầu tiên diễn ra trong mùa đông ở Úc và New Zealand hẳn sẽ có nhiều chuyện đáng nhớ!

HLV Mai Đức Chung: "Động tác xử lý của cầu thủ còn nặng nề"HLV Mai Đức Chung: 'Động tác xử lý của cầu thủ còn nặng nề'

HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ sau trận thua 0-2 của tuyển nữ Việt Nam trước New Zealand chiều 10-7, trước khi World Cup 2023 diễn ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên