
Đó là quyển tự truyện truyện tranh Biết ra sao ngày sau của họa sĩ Lê Phan. Chuyện khởi đi từ gia đình nhỏ của cậu bé ở một miền quê.
Ước mơ làm họa sĩ đến với cậu thật... kỳ cục, chỉ vì mong được chọc tức phụ huynh. Nghe có vẻ rất trẻ con nhưng ai dè nó đã là định mệnh của Lê Phan.
Cái cớ hết sức ngộ nghĩnh đó đã giúp Lê Phan mở ra cuộc đời mình với nhiều tình tiết gay cấn, thú vị của cậu bé lém lỉnh, hiếu động và có năng khiếu nghệ thuật.
Phan đưa người ta về hình ảnh của những cậu nhóc ở quê thích "phá làng phá xóm".
Thích ngồi ngẩn mơ màng ngắm trời mây rồi vẽ miệt mài trên những trang giấy. Nhưng con đường từ một cậu bé mê vẽ vời đến họa sĩ vẽ truyện tranh cũng lắm cam go.
Đó là một hành trình dài mà đôi khi phải vượt qua những giới hạn của bản thân, của định kiến và cả những hoang mang, áp lực để khẳng định và có thể sống với đam mê.
Từ năm 2017 đến nay, Lê Phan đã có 10 quyển truyện tranh được xuất bản, có thể kể ra như Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn, Xứ Mèo, Về nơi có nhiều cánh đồng, Trước khi chúng ta nói lời chia tay... Trong đó có những cuốn được in nhiều tập như Thị trấn Hoa Mười Giờ 4 tập, Cuộc sống nhiệm màu của Mèo Trắng 2 tập...
Đọc mô tả về Lê Phan "Công việc hằng ngày là vẽ truyện tranh, khi không vẽ truyện tranh thì anh nghĩ về việc vẽ truyện tranh.
Việc đầu tiên anh làm sau khi xuất bản một cuốn truyện tranh là lại vẽ một cuốn truyện tranh mới" có lẽ độc giả sẽ nhận thấy anh mê công việc vẽ truyện tranh như thế nào và đã dành toàn thời gian cho đam mê này.
Vì vậy với tự truyện đời mình, Lê Phan đã cố gắng làm cho nó khác biệt với những hình vẽ rất sinh động và lời văn dễ thương, hài hước khiến độc giả rất dễ đọc.
Tự truyện không còn là câu chuyện cá nhân của Phan mà nó còn là tâm tình của bao người trẻ từ quê lên thành phố, phải nỗ lực ra sao để có thể được sống với khát khao của mình, đặc biệt là những người làm nghệ thuật.
Đó còn là ký ức của thời truyện tranh gây sốt ở Việt Nam, với những câu chuyện bay bổng của Doraemon, Bảy viên ngọc rồng, Thủy thủ mặt trăng, Thám tử lừng danh Conan...
Câu chuyện của Phan với cách anh vượt qua thử thách, u ám cũng xem như là trải nghiệm mà người trẻ có thể tham khảo. Đôi khi chúng ta cứ quá nặng nề, đặt cái tôi quá lớn sẽ tự chôn lấp chính mình.
Luôn có cách nào đó để giải tỏa bản thân, từng chút một đối diện và giải quyết vấn đề theo hướng phù hợp nhất. Cánh cửa tương lai luôn mở cho những người trẻ hết lòng vì đam mê, biết cách chinh phục khó khăn và hoàn thiện chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận