
Bà Frederiksen nhận được lời đề nghị nên sửa nốt mụn cóc bên cánh mũi phải - Ảnh: REUTERS
Theo báo New York Times ngày 25-8, Thủ tướng Mette Frederiksen vừa trở về Đan Mạch sau chuyến thăm Ukraine nhân Ngày Độc lập. Bà bất ngờ nhận được tin nhắn: "Bà có muốn xử lý cái nốt mụn nhỏ trên mũi đó không?".
Người gửi là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bà Frederiksen đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn này lên Instagram. Bà bày tỏ sự không hài lòng trước việc ngoại hình nữ lãnh đạo thường xuyên bị soi xét, bàn tán.
"Điều cuối cùng tôi nghe thấy khi chúng tôi rời Kiev (Ukraine) hôm qua là tiếng còi báo động phòng không. Một trong những tin nhắn đầu tiên tôi nhận được khi trở về Đan Mạch lại là tin này. Thôi nào", bà chia sẻ.
Nữ thủ tướng 48 tuổi cho biết đây không phải lần đầu bà bị bình luận về ngoại hình. Nhiều năm qua, bà từng bị chê răng, tóc mỏng, nốt mụn cóc trên mũi, thậm chí được khuyên đi tiêm botox.
"Tôi không thể đếm nổi mình đã nhận được bao nhiêu tin nhắn đề cập đến chuyện ngoại hình suốt thời gian qua", bà Frederiksen chia sẻ, khẳng định hoàn toàn hài lòng với cơ thể khi sắp bước sang tuổi 50.
Bà giữ chức Thủ tướng Đan Mạch từ năm 2019. Khi nhậm chức ở tuổi 41, bà là người trẻ nhất lịch sử nước này đảm nhiệm vị trí này.
Theo báo New York Times, nhiều nghiên cứu từ lâu chỉ ra các nữ chính trị gia thường bị soi xét ngoại hình nhiều hơn nam giới.
Năm 2018, cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từng gây tranh cãi trên mạng xã hội khi nói mình "không bận tâm" trước bình luận khen ngoại hình bà hấp dẫn từ một người phỏng vấn.
Tại Mỹ, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, thành viên Đảng Dân chủ bang New York, cũng thường xuyên bị bàn tán về trang phục và cách làm đẹp.
Năm 2022, Hạ nghị sĩ Katherine Clark của bang Massachusetts cho biết đội ngũ của bà từng thảo luận xem để tóc bạc tự nhiên có gây bất lợi cho sự nghiệp chính trị hay không.
"Nước Mỹ trong hơn hai thế kỷ qua gần như chỉ được lãnh đạo bởi những người đàn ông tóc bạc", bà Clark nói vào thời điểm đó. "Nhưng với tư cách một phụ nữ, sự nghiệp của tôi dường như lại có thể bị ảnh hưởng chỉ vì tôi quyết định để màu tóc tự nhiên của mình".
Về phần mình, bà Frederiksen cho biết bà không muốn tốn thời gian bàn về ngoại hình, nhưng đôi lúc vẫn thấy bị xúc phạm.
"Nếu muốn viết cho tôi, tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để nói về điều gì đó quan trọng hơn. Đừng nói về cái mũi của tôi", bà nhắn nhủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận