![]() |
| Bảo vệ rà máy dò kim loại trước trung tâm thương mại Inno trên đường Rue Neuve, trung tâm Brussels - Ảnh: P. Thùy |
Thiệt hại gần 52 triệu euro/ngày
Tối thứ sáu, ở bến chờ xe buýt gần Đại học tự do Brussels nhiều cô gái trẻ trang điểm kỹ càng, xịt nước hoa thơm phức đang chờ xe và nói cười rôm rả.
Mặc cho nhiệt độ ngoài trời xuống còn 5 độ, các cô vẫn khoe đôi chân trần trong những chiếc váy dự tiệc rực rỡ. Gần đó, khu Cimetière d’Ixelles, nơi có nhiều nhà hàng và quán bar giá rẻ cho giới sinh viên, cũng nườm nượp các bạn trẻ đến ăn uống, vui chơi cuối tuần.
Từ thứ năm, mức độ cảnh báo nguy hiểm đã giảm từ mức 4 (mức cao nhất) xuống còn 3++ từ nay cho đến hết tháng 11. Điều này có nghĩa là mối nguy hiểm vẫn còn nghiêm trọng và người dân vẫn cần tiếp tục đề phòng.
Đây không phải là lần đầu tiên Bỉ phải đặt mức độ cảnh báo tối đa nhưng là lần đầu tiên mức 4 được duy trì trong thời gian kỷ lục: xuyên suốt 5 ngày, bao gồm 2 ngày cuối tuần. Có lẽ vì thế cuối tuần rồi, nhiều người dân Brussels đã tranh thủ đổ ra đường vui chơi, mua sắm và tận hưởng cuộc sống.
Ở trung tâm Brussels, hội chợ Giáng sinh truyền thống hàng năm mang tên Plasir d’hiver cũng vừa khai mạc. Năm nay, khách mời của chương trình là Tunisia, một nước cũng vừa trải qua đau thương khủng bố hồi tháng 6 vừa rồi.
Đông đảo người dân địa phương và du khách đã đến tham quan, nhâm nhi ly vang nóng, thưởng thức hàu tươi sống, trầm trồ trước màn biểu diễn âm thanh ánh sáng nghệ thuật ở quảng trường Grand Place.
Có mặt ở đêm khai mạc, ngài thị trưởng Brussels Yvan Mayeur vui vẻ nâng ly sâm panh cùng quan khách mừng hội chợ cuối cùng cũng được mở theo dự kiến tuy còn nhiều âu lo về an ninh.
![]() |
| Lính canh cùng xe tăng trên phố đi bộ Anspach, trung tâm Brussels - Ảnh: P. Thùy |
Những ngày cuối tuần, các con đường mua sắm lớn như Rue Neuve và Chaussée d’Ixelles tấp nập người qua lại. Phụ huynh bận rộn mua sắm đồ chơi, kẹo bánh để chuẩn bị cho ngày lễ thánh Nicolas tuần sau. Một số khác bắt đầu cuộc săn tìm món quà Giáng sinh hoàn hảo cho gia đình, bạn bè. Có vẻ mọi người đều tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi để đi mua sắm cho kịp những dịp lễ lạc sắp đến hơn là bận tâm mối nguy cơ khủng bố.
Nhiều cửa hàng giảm giá ăn theo Black Friday (ngày thứ sáu đen tối) ở Mỹ thu hút đông khách đến nỗi nhiều người phải chen chúc nhau qua các gian hàng và đứng rồng rắn chờ tính tiền.
Đây có lẽ là một tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp lớn, nhỏ ở Brussels sau khi phải bị thiệt hại gần 52 triệu euro mỗi ngày từ mức báo động anh ninh được tăng lên ngưỡng cao nhất.
1.200 binh sĩ canh gác, dân an tâm hơn
Người dân gắn bó hơn với cảnh sát, lính canh. Ở những nơi đông người như các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, bảo tàng đều có bảo vệ đứng túc trực bên ngoài để xét giỏ, ba lô; một số còn dùng máy dò kim loại rà vào từng người.
Mọi người không lấy làm khó chịu mà tuân thủ hợp tác với bảo vệ, cảnh sát. Sự xuất hiện của những chiếc xe tăng ở phố đi bộ, trước các ga tàu lửa và tàu điện ngầm chính cũng làm người dân hiếu kỳ, đến gần ngắm nghía hay chụp ảnh.
Quả thật, việc hơn 1.200 binh sĩ được điều động canh gác khắp thành phố chắc hẳn làm người dân Bỉ cảm thấy cuộc sống của họ có thay đổi đôi chút. Nhưng đa số cho biết họ cảm thấy yên tâm khi thấy lính gác đi tuần thường xuyên ở những nơi đông người.
Gần đây, báo mạng Brussels Life đã vận động chiến dịch nói lời chào hỏi và cảm ơn đến các anh cảnh sát, binh sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong thành phố. Mới đây, trang mạng lực lượng quân đội Bỉ công bố lá thư tay một bé gái 10 tuổi gửi các chú lính tuần tra ở ga tàu điện ngầm Porte de Hal làm nhiều người xúc động:
“Cám ơn các chú đã cho cháu một cuộc sống không sợ hãi. Cám ơn các chú đã có mặt để trấn an, bảo vệ các gia đình và trẻ em. Lời “cám ơn” thôi có lẽ chưa đủ. Cháu ngưỡng mộ và tự hào về các chú!”.
Sự cảm phục lực lượng an ninh không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn là cử chỉ. Một chị bạn người Việt chia sẻ rằng chị nói lời cảm ơn bằng cách bí mật xin chủ quán trả tiền nước cho hai anh lính canh trong một quán cà phê ở trung tâm Brussels.
Còn một anh chủ nhà hàng Việt Nam ở khu Saint Boniface cho biết đã tặng miễn phí phần chả giò và nước uống cho các anh lính đến mua thức ăn đem đi. Những ngày mưa lạnh, anh còn mời các anh vào nhà hàng uống ly cà phê cho ấm bụng trước khi tiếp tục làm nhiệm vụ.
Quả thật, sau gần 3 năm sống ở Bỉ, chưa bao giờ tôi thấy người dân lại quan tâm và biết ơn lực lượng cảnh sát, lính canh nhiều đến thế. Có lẽ trong những lúc bị đe doạ và bất an như thế này thì con người ta lại càng cởi mở, gần gũi và tương trợ nhau hơn.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận