09/12/2022 10:03 GMT+7

Thủ thỉ nhờ Pele, Maradona giúp... thắng trận

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - Đêm trước vòng tứ kết khởi tranh, người Qatar đi chơi như trẩy hội, hòa mình với nhiều nhóm CĐV Brazil, Argentina, Morocco, Croatia... trên mọi nẻo phố trung tâm Doha từ khu "bàn cờ" hiện đại Msheireb đến chợ cổ Souq Waqif.

Thủ thỉ nhờ Pele, Maradona giúp... thắng trận - Ảnh 1.

Các CĐV bày tỏ tình yêu bên tượng Pele ở Doha - Ảnh: TR.N.

Gương mặt ai nấy rạng rỡ, tiếng cười nói rôm rả ở các cửa hiệu. Hàng quán đông vui chật ních khách từ trong ra ngoài và cảnh CĐV xếp hàng chờ tới lượt thưởng thức các món ăn Ả Rập truyền thống càng tăng thêm sự chộn rộn.

Trong dòng người đi lại chật nêm, chúng tôi theo chân mấy anh chàng Morocco gõ trống, chiêng nhôm lang thang đến đâu huyên náo đến đó. 

Đến giữa lòng đường, lại bị cuốn bởi đám đông vây quanh các trẻ em Hồi giáo nhảy múa cùng cậu thanh niên quấn đầu bằng cờ Palestine trong tiếng nhạc rộn rã. Họ được những CĐV khoác cờ Bồ Đào Nha hưởng ứng nhún nhảy theo.

"World Cup ở Qatar vui quá!" - đôi tình nhân mặc áo Argentina Sebastian và Emilia nói với chúng tôi trước trận Hà Lan - Argentina. Vâng, bóng chưa lăn, chuyện thắng thua hãy còn chờ thì "hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế" như lời bài hát của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

World Cup 2022 có một vòng tứ kết tuyệt vời khi có mặt đầy đủ các anh hào có phong độ hùng mạnh thuyết phục nhất tại Qatar kèm một hiện tượng bất ngờ thú vị Morocco. "Chúng tôi đã chứng kiến Argentina thắng Hà Lan ở bán kết World Cup 2014 và mong lịch sử sẽ lặp lại!" - Sebastian nói chắc nịch. 

"Bằng cách nào vậy bạn? Messi lại ghi bàn hay sự trở lại đội hình của Angel di Maria khiến các bạn mọc thêm cánh?" - chúng tôi thăm dò. Sebastian và Emilia cười phá lên, ngoắc tay bảo hãy đi theo họ.

Vòng vèo qua những ngõ hẹp Souq Waqif, chúng tôi đến trung tâm Msheireb. Một không gian đầy sắc màu lung linh và đông vui hiện ra trước mặt. Đây là nơi dành cho các CĐV vui chơi giải trí với các khu vực tổ chức trò chơi sút bóng, rê bóng thu hút rất nhiều thanh niên và trẻ em. 

Nó như một "sân vận động" dành cho người hâm mộ không cần vé vẫn có thể tận hưởng không khí World Cup đặc sắc. Họ thi nhau chụp hình bên cạnh các hình ảnh từ huyền thoại Carlos Valderrama (Colombia) đến Ronaldinho, Ronaldo cùng các danh thủ đương thời như Neymar hay Messi.

Thế nhưng thu hút nhất tại đây chính là một không gian triển lãm chung tuyệt đẹp dành cho cả hai huyền thoại vĩ đại của làng túc cầu thế giới qua mọi thời đại: "vua bóng đá" Pele và "cậu bé vàng" Diego Maradona. 

Những hình ảnh tiêu biểu, hai áo đấu số 10, quả bóng Tiento và chiếc cúp Jules Rimet của World Cup đầu tiên năm 1930... đang trưng bày tại đây. 

Cặp đôi Sebastian và Emilia bước lại bức tượng Diego Maradona tay ôm cúp vàng vô địch Mexico 1986, bảo họ sẽ khẩn cầu huyền thoại này phù hộ giúp cho Messi cùng đồng đội vô địch. À, Argentina nếu chiến thắng có thể bí quyết là từ "chiêu tâm linh" này đây!

Trong khi đó, phía bên tượng Pele áo vàng cầm cúp Jules Rimet (ông từng ba lần ôm cúp vô địch thế giới), có hai phụ nữ xinh đẹp khoác trên vai cờ Brazil và Bồ Đào Nha đứng sát bên tượng, làm động tác thì thầm vào tai rồi cùng đặt nụ hôn lên má Pele! Hỏi ra mới biết họ là những CĐV đến từ Cairo, Ai Cập. 

Walaa Shahidi, một trong hai người phụ nữ, khi được hỏi đã tiết lộ lời thủ thỉ khiến chúng tôi phải bật cười: "Chúng tôi xin Pele lẫn Maradona phù hộ cho... Morocco vô địch giải đấu này!".

Ôi, World Cup quả thật đáng yêu làm sao!

Pele xem Brazil đại thắng Hàn Quốc ở bệnh viện Pele xem Brazil đại thắng Hàn Quốc ở bệnh viện

TTO - Đang nằm viện để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp nhưng 'Vua bóng đá' Pele vẫn dán mắt vào màn hình xem Brazil đánh bại Hàn Quốc 4-1. Sau trận đấu này, tuyển Brazil cũng có hành động vinh danh Pele.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên