03/12/2022 10:53 GMT+7

Thư Qatar: Chạy vì Messi, đuối nhưng vui

TRUNG NGHĨA (từ Qatar)
TRUNG NGHĨA (từ Qatar)

TTO - "Vừa mệt, vừa đuối nhưng vui và hào hứng" - đó là cảm xúc của nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An trong lần đầu tác nghiệp tại FIFA World Cup.

Thư Qatar: Chạy vì Messi, đuối nhưng vui - Ảnh 1.

CĐV có thể xem Messi lẫn Mbappe đá trong cùng một ngày - Ảnh: TR.N.

Hải An đã trải nghiệm việc chạy đua với thời gian như qua hai sân vận động ở Qatar trong cùng một đêm diễn ra World Cup 2022 để có thể chụp ảnh được từ bàn thắng của ngôi sao trẻ Cody Gakpo (Hà Lan) đến ảnh Marcus Rashford lập cú đúp cho tuyển Anh, từ siêu sao Lionel Messi (Argentina) đến Kylian Mbappe của tuyển Pháp.

"Không còn cách nào khác là ngay khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu đầu tiên trong ngày, tôi phải lật đật kéo chiếc vali đồ nghề gần 20kg "chạy thục mạng" ra trạm xe buýt ngoài sân để di chuyển đến sân diễn ra trận thứ hai. 

Kinh nghiệm của tôi là luôn chuẩn bị đồ nghề thật gọn gàng để kịp chạy, còn trước đó là hỏi kỹ các thông tin, nhớ đường đi, vị trí xe buýt đậu để không mất thời gian. Và cuối cùng là ... phải chạy thật nhanh!" - Hải An nói.

Ngô Trần Hải An đã chạy đua trong ngày để chụp được hình cầu thủ Mbappe (trái) và Messi

Giải đấu ở Qatar đi vào lịch sử World Cup với việc lần đầu tiên cho phép các nhà báo lẫn người hâm mộ có thể làm chuyện "không tưởng" là xem hai trận đấu trong sân vận động trong cùng một ngày. Điều đó khiến các phóng viên nào có vé vào tác nghiệp cả hai trận cùng ngày đều phải trở thành chân chạy "Usain Bolt bất đắc dĩ". 

"Và sau trận cuối thì 2h sáng chúng tôi mới về được đến nhà. Thật tình là rất mệt mỏi, nhưng nghĩ lại cơ hội làm việc cật lực tại giải đấu lớn nhất hành tinh thì vẫn vui" - Hải An tâm sự.

Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, người hâm mộ được tận hưởng dịch vụ xe buýt từ sân vận động đến sân vận động thông qua đơn vị vận tải Mowasalat (Karwa) của nước chủ nhà . 

Hãng này cho biết huy động khoảng 580 xe buýt cùng đội ngũ bác tài, kỹ thuật chuyên biệt đưa đón miễn phí 24.321 người hâm mộ đi từ sân này qua sân khác trong cùng ngày một cách thoải mái và suôn sẻ (tính đến ngày 2-12).

"Tôi thích Mbappe và cũng muốn cổ vũ Messi, thế nên việc xem hai trận Pháp lẫn Argentina đá trong cùng một ngày quả là kỷ niệm nhớ đời" - anh Paul Newman, CĐV Mỹ, nói. Paul sẽ tiếp tục "chạy sô" đêm nay để cổ vũ cho tuyển Mỹ gặp Hà Lan tại sân Khalifa và trận Argentina - Úc lúc 22h tại sân Ahmad bin Ali. "Thật hạnh phúc nếu cả tuyển Mỹ lẫn Messi đều thắng", Paul nói.

World Cup quả là một cuộc vận hành giao thông khổng lồ chưa từng có tại Qatar. Lượng CĐV đi tàu điện ngầm ở Doha lên tới gần 800.000 lượt người/ngày. 

Hãng Karwa đưa vào khoảng 4.000 xe buýt phục vụ suốt World Cup, trong đó lượng xe buýt dành riêng phục vụ miễn phí CĐV là 3.168 xe. Mỗi ngày thi đấu World Cup có gần 9.700 chuyến xe (có 800 xe buýt điện) chở gần 290.000 CĐV đến các sân.

Chứng kiến sự thành công của giải đấu, Chính phủ Qatar quyết định kể từ ngày 2-12 những người hâm mộ không có vé vẫn được phép nhập cảnh vào nước này (đăng ký thẻ Hayya kèm lệ phí 500 riyal), chấm dứt một tháng qua phải áp dụng việc chỉ những người sở hữu vé xem World Cup mới được vào Qatar nhằm giảm tải áp lực lưu trú. 

Như vậy, nhiều người sẽ có cơ hội đến Qatar giờ chót để chứng kiến các thần tượng Messi hay Ronaldo thi đấu.

Những cú sốc tại World Cup Những cú sốc tại World Cup

TTO - Dọn rác trên khán đài hay an ủi cầu thủ đội nhà khi thất bại, người Nhật còn mang đến nhiều hơn thế nữa những giá trị về sự văn minh trên sân bóng, thông qua một kỳ World Cup đầy rẫy những bất ngờ thú vị.

TRUNG NGHĨA (từ Qatar)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên