- Thế ra cư dân Trái đất bọn mình cũng có láng giềng đấy chứ! Nhưng có một phát hiện khác cũng về nhà ở, mà chẳng ở đâu xa, ngay xứ mình thôi, cũng dư sức làm ông bạn sốc đến ngất ngư.
- Gì mà ghê gớm vậy?
- Có ông nhà báo vừa làm cuộc tham quan một khu chung cư dành cho người thu nhập thấp ở Hà Nội. Những điều ông ấy ghi nhận được là nhà để xe có nhiều ôtô con loại xịn, xe tay ga mắc tiền, là nhiều căn hộ được trang bị nội thất cao cấp, tủ lạnh hai cửa, tivi màn hình to... Những phát hiện này có đủ làm ông bạn sốc chưa?
- Phải mừng chứ sao lại sốc? Mừng là “người thu nhập thấp” xứ mình đã có đời sống cỡ đó: ôtô con, nhà cửa sang trọng đàng hoàng. Mấy cha ở những xứ giàu giờ phải ngả mũ khóc ròng trước “người thu nhập thấp” ở xứ ta nhé! Đáng vui thế sao ông anh lại sốc?
- Tui sốc là kể từ nay, mình không còn được gọi là “người thu nhập thấp” nữa rồi. Liệu có được xếp là “người thu nhập... dưới thấp”, hay “người thu nhập thấp ngoại hạng”? Chỉ sợ là còn không được xếp vào hạng nào cả thì... tủi thân lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận