26/01/2026 16:26 GMT+7

Thủ môn U23 Việt Nam Cao Văn Bình tặng mẹ huy chương đồng ngày về quê

Trở về quê sau hành trình đáng nhớ cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết Giải U23 châu Á năm 2026, thủ môn Cao Văn Bình đeo huy chương đồng tặng mẹ.

thủ môn - Ảnh 1.

Các bạn học sinh chụp ảnh cùng thủ môn Cao Văn Bình ở quê nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 26-1, thủ môn Cao Văn Bình đã trở về xóm 10, xã Diễn Châu, Nghệ An trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình và đông đảo bà con địa phương sau hành trình đáng nhớ tại vòng chung kết U23 châu Á.

Ngay từ khi bước xuống xe, đông đảo người dân đã vây quanh Văn Bình, liên tục bắt tay chúc mừng, chụp ảnh và xin chữ ký.

Nam thủ môn mang theo chiếc huy chương đồng vừa giành được tại Giải U23 châu Á 2026.

Giữa vòng tay người thân và sự chứng kiến của bà con, khoảnh khắc thủ môn sinh năm 2005 đeo tấm huy chương cho mẹ nhận được nhiều lời ngợi khen, tiếng vỗ tay chúc mừng.

Bà Nguyễn Thị Hường - mẹ cầu thủ Cao Văn Bình - buôn bán hoa quả ở chợ gần nhà. Khoảnh khắc Văn Bình ra sân bắt chính và cản phá cú sút luân lưu trước U23 Hàn Quốc làm bà Hường và gia đình rất tự hào.

"Mấy hôm nay tôi không ngủ được vì con thi đấu xa nhà và nỗ lực thi đấu hết mình, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà; chỉ mong con về nhà, được gặp lại con", bà Hường nói.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Cao Văn Bình chỉ bắt chính ở vòng tranh hạng ba, song lập tức gây chú ý với người hâm mộ khi cản phá thành công cú sút luân lưu quyết định, giúp U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc.

thủ môn - Ảnh 2.

Thủ môn Cao Văn Bình cùng bà ngoại - Ảnh: TÂM PHẠM

Phía sau màn trình diễn xuất thần ấy là cả một hành trình dài đầy gian khó của chàng trai đến từ xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ít ai biết rằng, thủ môn Cao Văn Bình từng bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở vị trí tiền đạo.

Năm 2016, Bình được gọi vào đội nhi đồng Diễn Châu tham dự Giải thiếu niên nhi đồng Cúp báo Nghệ An. Trong một buổi tập, do thủ môn chính thi đấu không đạt yêu cầu, Bình được thử sức trong khung gỗ và được tuyển trạch vào lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Từ U11 - U15, Cao Văn Bình thường xuyên chỉ là phương án dự bị, chịu áp lực tâm lý lớn và từng nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá để trở về quê tiếp tục con đường học tập.

Cơ hội đến khi anh được bắt chính cho U15 Sông Lam Nghệ An tại Giải U15 quốc gia. Trong một trận đấu có sự chứng kiến của HLV Hoàng Anh Tuấn trên khán đài, Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc, mở ra cánh cửa bước vào các đội tuyển trẻ quốc gia.

thủ môn - Ảnh 3.

Thủ môn Cao Văn Bình và gia đình - Ảnh: TÂM PHẠM

Hành trình ấy đưa Cao Văn Bình lần lượt trở thành lựa chọn đáng tin cậy ở các đội U17, U19, U20 và U23 Việt Nam.

Sau chiến thắng lịch sử, Cao Văn Bình chỉ khiêm tốn chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chính tình cảm, sự ủng hộ của người hâm mộ đã tiếp thêm tinh thần, động lực, sự khát khao cho toàn đội, qua đó có được thành công như ngày hôm nay".

Dự kiến chiều 27-1, thủ môn Cao Văn Bình cùng Nguyễn Đình Bắc sẽ tham dự lễ vinh danh do tỉnh Nghệ An tổ chức, sau đó trở lại CLB Sông Lam Nghệ An tập luyện.

Thủ môn Cao Văn Bình đeo huy chương tặng mẹ ngày về quê - Ảnh 4.Hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam

Dù không thể tái lập kỳ tích Thường Châu 2018 nhưng đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có một hành trình đáng nhớ trên đất Saudi Arabia khi giành huy chương đồng U23 châu Á 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất