15/11/2025 09:13 GMT+7

Thủ khoa đặc công nước kể chuyện khổ luyện đánh đảo, đánh cảng, 24 giờ thả trôi trên biển

24 giờ thả trôi trên mặt biển, cùng những bữa ăn nhanh là cháo loãng pha sẵn trong chai được quấn quanh phao - đó là những kỷ niệm khó quên nhất của chàng thủ khoa đặc công nước Vũ Xuân Cường.

Thủ khoa đặc công nước kể chuyện khổ luyện đánh đảo, đánh cảng, 24 giờ thả trôi trên biển - Ảnh 1.

Trong quá trình học tập, Vũ Xuân Cường có bốn lần đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Ảnh: NVCC

Trải qua 4 năm học với nhiều nội dung đầy thử thách, Vũ Xuân Cường (23 tuổi, quê Thần Khê, Hưng Yên) tốt nghiệp chuyên ngành đặc công nước, Trường Sĩ quan Đặc công, với điểm học tập 8,02/10, ra trường với hàm trung úy.

Cường là một trong 95 thủ khoa được UBND TP Hà Nội tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô năm 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tối 14-11.

"Tôi coi đây như một món quà đặt biệt dành tặng mẹ và người bố đã mất", Cường trải lòng.

Thủ khoa đặc công nước kể chuyện khổ luyện đánh đảo, đánh cảng, 24 giờ thả trôi trên biển - Ảnh 2.

Xuân Cường mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại đơn vị gần nhà nhất để tiện việc chăm sóc mẹ - Ảnh: NVCC

Từng trượt đại học vì thiếu 0,3 điểm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Cường cho biết đã nuôi ước mơ vào trường quân đội từ khi còn bé để có một công việc ổn định và san sẻ gánh nặng kinh tế cùng bố mẹ.

Năm 2020, Cường dự thi ngành chỉ huy tham mưu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng may mắn chưa mỉm cười khi chỉ thiếu 0,3 điểm. Cách cửa vào trường quân đội tạm khép lại, Cường nhập học Trường đại học Xây dựng Hà Nội.

Thế nhưng sau khoảng 4-5 tháng, Cường nhận ra chi phí học tập khá tốn kém, ngành học cũng không phù hợp với bản thân. Tư tưởng chỉ xoay quanh thi lại quân đội, Cường quyết tâm bỏ học về để tập trung ôn thi lại đại học và trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công.

đặc công nước - Ảnh 3.

Xuân Cường cùng các học viên Trường Sĩ quan Đặc công trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường - Ảnh: NVCC

Quá trình học ở Trường Sĩ quan Đặc công kéo dài 4 năm, nhưng đến cuối năm thứ ba, các học viên mới bắt đầu được chọn chuyên ngành, gồm đặc công bộ, đặc công biệt động, đặc công nước.

Cường cho biết ngày mới vào Trường Sĩ quan Đặc công, chỉ biết bơi sải cự ly ngắn. Nhưng sau 2 ngày vào trường Cường đã được hướng dẫn, tập luyện bơi ếch ở cự ly xa. Trong những lần huấn luyện bơi liên kết theo đội hình chân rết khoảng 20 người một dây, Cường đều là người được lựa chọn bơi ở đầu dây bởi có thể lực khỏe, kỹ thuật tốt.

Bố mất sau một vụ tai nạn giao thông năm 2022, mong muốn sau khi ra trường có cơ hội công tác gần nhà để tiện chăm sóc mẹ nên Cường quyết định chọn theo đuổi ngành đặc công nước.

"Ba năm đầu chúng tôi đã được học bơi từ cơ bản đến bơi nâng cao, đến cuối năm 3 chọn chuyên ngành nước đa số các đồng chí ở trong chuyên ngành đều đã biết bơi nâng cao, nên việc bơi xa/dài đều đáp ứng được", Cường nói.

Thử thách dành cho đặc công nước

Theo đuổi chuyên sâu về đặc công nước, các thử thách lại càng trở nên khó khăn, khắc nghiệt hơn. Nội dung tập luyện Cường cho khó nhất là "thả trôi 24 giờ trên biển" trong chuyến thực tập cuối năm 4 tại Ninh Thuận.

Lúc ấy, Cường được tham gia nội dung thả trôi 24 giờ trên biển để thử thách sức chịu đựng của cơ thể. Trong quá trình thả trôi, các học viên được sử dụng phao ống, cháo loãng pha sẵn trong chai đựng nước buộc theo phao để ăn trên mặt biển.

"Việc 24 giờ thả trôi trên mặt biển khá mệt mỏi, đòi hỏi cả thể lực và ý chí. Trên biển thời tiết vô cùng khắc nghiệt, da bị cháy, lên bờ bong tróc rất rát", Cường nói.

đặc công nước - Ảnh 4.

đặc công nước - Ảnh 5.

đặc công nước - Ảnh 6.

đặc công nước - Ảnh 7.

Xuân Cường cùng đồng đội trong trang phục huấn luyện - Ảnh: NVCC

Những kỷ niệm khiến Cường nhớ nhất là đợt diễn tập cuối khóa 10 ngày. Trong diễn tập, học viên ngành đặc công nước phải tiến hành các trận đánh như đánh đảo, đánh cảng, phải bơi và tiếp cận mục tiêu trong thời tiết tháng 12 rét đậm, rét hại.

Có những đêm các học viên phải bơi trong cái rét 7-8 độ C và được các thầy chỉ mẹo có thể ngậm nước mắm, uống nước gừng để giữ ấm cơ thể.

"Đánh đặc công chỉ đánh vào ban đêm. Chúng tôi đánh từ 19 giờ tối, thời tiết rất rét, chỉ mặc quần cộc của đặc công và cởi trần. Có những khoảnh khắc khi bơi đến nơi chiếm lĩnh mục tiêu, chúng tôi chỉ bơi sinh tồn vì quá lạnh, không cảm nhận được tay chân. Lúc lên, không đi vững được nữa mà phải chống tay vào những vùng sỏi đá", Cường kể.

đặc công nước - Ảnh 8.

Cường cùng mẹ trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp - Ảnh: NVCC

Thượng úy Nguyễn Mạnh Khiêm - Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Đặc công - cho biết Cường là học viên toàn diện. Không chỉ có thể lực tốt, đáp ứng các bài tập chuyên ngành, Cường rất năng nổ trong các hoạt động phong trào, chấp hành tốt nội quy của trường.

"Cường bơi rất giỏi, nhưng đặc biệt xuất sắc trong bài tập yêu cầu kéo vật nặng 20-25kg trong khoảng 30-35km. Học viên phải có thể lực và kỹ năng tốt mới đáp ứng được nội dung này", anh Khiêm nói.

Sau khi tốt nghiệp, cuối tháng 8, Cường nhận công tác tại Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu Quân khu 3 ở Hải Phòng với vị trí Trung đội trưởng, làm nhiệm vụ quản lý chiến sĩ.

Thủ khoa đặc công nước kể chuyện 24 giờ thả trôi trên biển - Ảnh 2.Cô gái 25 tuổi thành tiến sĩ trẻ nhất Đại học Kinh tế quốc dân

Trần Thùy Linh (25 tuổi) vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh chỉ trong 3,5 năm. Trước đó năm 21 tuổi, cô cũng tốt nghiệp đại học sớm một năm và được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất