- Nói chi voi biển, đến chó biển (hải cẩu) người ta cũng săn lùng ráo riết. Nghe đâu bộ “súng đạn” của hải cẩu được người ta săn lùng với giá cả chục triệu đồng đấy.
- Ừ, cứ cái gì có từ “hải” đi kèm là thiên hạ săn lùng. Tui thấy tội nghiệp nhất là loài hải mã. Ngày xưa dân vùng biển quê tui có bắt thì cũng tìm con to cỡ cườm tay con nít, chứ đâu như bây giờ, nhỉnh hơn que tăm cũng bắt về phục vụ mấy ông yếu mà muốn ra gió!
- Mà đâu chỉ có chuyện ngâm rượu để bồi bổ sức khỏe, còn thêm cái thú chơi cho ra dáng đại gia nữa, đó là đi lùng mua hải quỳ về bỏ vào hồ nước biển cho thêm phần oai.
- Ôi, hải tượng, hải cẩu, hải mã, hải sâm, hải quỳ... thiệt quá tội. Không biết có cái thứ nào dính với từ “hải” ở ngoài biển mà độc hại không?
- Chi vậy?
- Thì mình tung tin đồn rằng xài thứ đó sung, cho các ông đi săn lùng, tiêu diệt cho biển cả được nhờ...
- Có đấy...
- “Hải” gì vậy?
- Hải giám!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận