Năm nay, lần đầu tiên hội thi tổ chức thi trắc nghiệm trên TTO, đối tượng tham gia được mở rộng hơn cho tất cả bạn đọc của TTO ở khắp mọi nơi chứ không chỉ là sinh viên học sinh ở TP.HCM như trước. Một trang web thi trắc nghiệm của hội thi được TTO thiết kế bắt mắt, dễ theo dõi, nhiều tiện ích đã ra mắt từ ngày 1-4.
Và tình hình đến nay cho thấy hội thi không hẳn là “khó xơi”. Trang thi trắc nghiệm đã có hơn 43.000 bạn đọc đăng ký làm thành viên. Ðã có 310.000 lượt truy cập của bạn đọc vào trang thi trắc nghiệm này. Và ngay sau khi TTO truyền hình trực tiếp lễ khai mạc hội thi hôm 9-4 có đến gần 13.000 bài thi đã gửi về, trong đó có hơn 10.000 bài thi đã nộp thành công...
Sáng 13-4, cuộc giao lưu trực tuyến tổ chức trên TTO để giải đáp các thắc mắc của bạn đọc tham gia dự thi và bạn đọc quan tâm. TTO đã nhận đến hơn 200 câu hỏi của bạn đọc với nhiều chủ đề, theo nhiều quan điểm, nhiều ý kiến khác nhau. Các khách mời cũng đã thẳng thắn trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc.
Nhân kỷ niệm 10 năm ngày đi xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một triển lãm tranh trực tuyến của người nhạc sĩ tài hoa với nhiều bức họa mà khi xem bạn đọc có thể ngỡ ngàng trước vẻ đẹp độc đáo của nó. Từ ngày 12-4 trên TTO đã bắt đầu đăng 10 lá thư tiêu biểu của Trịnh Công Sơn gửi Ngô Vũ Dao Ánh trích từ cuốn Thư tình gửi một người đang được bạn đọc khắp nơi quan tâm. Mỗi đêm, vào lúc 20g, TTO đăng một lá thư kèm theo một ca khúc Trịnh Công Sơn viết tặng Dao Ánh và đã được bà tập hợp trong album Lời của dòng sông.
Cũng trên TTO, năm bạn đọc trả lời đúng và nhanh nhất các câu hỏi liên quan về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được tặng sách Thư tình gửi một người với lời đề tặng của gia đình nhạc sĩ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
10 tin, bài được phản hồi nhiều nhất tuần qua * MobiFone “chết” mạng trên diện rộng. * Kỹ sư Lê Văn Tạch: “Biết sai mà không nói là có tội...”. * Tuyển lao động, dụ bán hàng đa cấp. * Từ 1-6, phải đăng ký thông tin thuê bao. * “Hung thần” bất chấp đường cấm. * Cẩn thận khi mất sim điện thoại. |
___________________
119 là số ý kiến phản hồi cho các bài viết về sự cố “chết” mạng của MobiFone mấy ngày qua. Bạn đọc không những kể ra những tình huống dở khóc dở cười mà còn lo lắng liệu MobiFone có cách nào đền bù cho họ.
Không đón được bà xã
Ngày 8-4 là ngày tệ hại của tôi, nhiều cuộc hẹn bị lỡ. Không thể trao đổi thông tin được và phải đi bộ đến tận nơi. Ban đầu cũng tưởng điện thoại bị hư nhưng đổi điện thoại vẫn vậy. Vì trục trặc này mà tôi không thể đón bà xã khi tan tầm, tôi phải đợi bà xã 30 phút trong khi cách nhau 100m.
Vào các thời điểm nói trên, tôi cứ ngỡ điện thoại của mình có vấn đề, cứ tắt nguồn đi tắt nguồn lại để khởi động máy nhưng cũng không ăn thua. Cứ cái kiểu như thế này thì MobiFone chắc không giữ nổi lượng khách hàng thân cận cho dù đã là thành viên của kết nối dài lâu.
Nhắn từ chối quảng cáo không được
MobiFone cũng hay nhắn tin quảng cáo, đúng là rất bực mình với những tin nhắn rác của nhà mạng, khi ở ngay dưới tin nhắn quảng cáo MobiFone đều để “Tu choi QC, soan TC gui 9241”. Tôi đã nhắn theo cú pháp đó để từ chối nhận tin quảng cáo nhưng rồi vẫn liên tục nhận được tin nhắn quảng cáo của nhà mạng, vậy không biết mục đích của tin nhắn là để làm gì?Thanh
Tổn thất về thời gian, tiền bạc, uy tín
Những ngày gần đây mỗi khi muốn liên lạc với ai thì quả thật quá mệt, phải gọi đi gọi lại cả chục lần. Thậm chí có những ngày không thể thực hiện được cuộc gọi đến những thuê bao khác trong khi vẫn nhận được cuộc gọi bình thường. Không thể liên lạc gặp gỡ khách hàng để phục vụ công việc đã gây ra những tổn thất về thời gian, về tiền bạc, về uy tín thì làm sao MobiFone bù đắp được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận