19/04/2020 19:00 GMT+7

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Trong những ngày dịch COVID-19 hoành hành, cả nước thực hiện giãn cách xã hội, đường phố vắng xe, ít khói bụi ô nhiễm nên một số người đi làm, đi công việc cũng như tập thể dục được dịp lấy xe đạp ra đi.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Rèn luyện thân thể đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: T.T.D.

Bạn Trang Đặng (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết rất yêu thích đạp xe, cho nên thường đạp xe đi làm và đi chợ. Còn kiến trúc sư Như Đỗ chia sẻ vì chỗ làm cũng gần nhà, cô sắm chiếc xe đạp tiện cho việc di chuyển và cũng muốn rèn luyện sức khỏe mùa dịch này.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Kiến trúc sư Như Đỗ đạp xe đi làm về từ Q. Phú Nhuận về Q.3 - Ảnh: T.T.D.

Còn một số bạn yêu thể thao trong mấy ngày này, nhiều người không thể đến chỗ tập được nên tập luyện trong nhà, cũng có những người có sẵn xe thì tự chạy để rèn luyện, một số chưa có thì tìm mua xe.

Vợ chồng anh Trần Hùng đến cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu (Q.3) để mua xe cho con trai. Anh Hùng chia sẻ: "Trước giờ lo cho mấy đứa nhỏ học hành, ăn uống, cũng như chơi một số môn thể thao khác nhưng bỏ qua việc tập xe đạp. Dịp học sinh nghỉ học dài ngày và cũng để tập cho con biết một môn thể thao khác, vợ chồng tôi quyết định mua xe cho hai chị em tập".

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, đã có những hình ảnh thật đáng yêu làm vơi đi những căng thẳng của dịch bệnh: người mẹ trẻ tập cho con đạp xe trong công viên, một bà mẹ khác chạy xe máy kè kè bé gái đạp xe chạy vòng quanh khu Nhà thờ Đức Bà, có ông bố trẻ ở Thị Nghè làm bạn đạp với cậu con trai, vợ chồng cùng đạp, gia đình đạp với đủ mọi thể loại xe, xuất hiện từ sáng sớm nắng dịu đến tối khuya mát mẻ, cùng tận hưởng bầu không khí trong sạch, cùng đợi vượt qua mùa dịch ảm đạm.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Hai giáo viên tiếng Anh Chu Tuấn Hải và Elder Nam (phải) trên đường đi công việc. Trước đây các bạn hay đạp xe tuyên truyền dạy tiếng Anh miễn phí qua mạng - Ảnh: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Đạp xe mua đồ ăn sáng cho cả nhà - Ảnh: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Cuối tuần, ông bố trẻ ở Thị Nghè chạy kè theo, tập cho con đạp xe ra đường lớn - Ảnh: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Tập xe đạp cho con trai trong công viên 23-9 - Ảnh: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Họa sĩ Hải Nam đi làm bằng xe đạp - Ành: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Gia đinh anh Hoàng Minh ở Phú Nhuận cùng đạp xe buổi chiều mát - Ảnh: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Mang xe đến một khách sạn trên đường Đồng Khời, Q1 cho khách thuê đạp - Ảnh: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Người lớn tuổi cùng thanh niên trên chiếc xe đạp một nhúng chạy ngang Hội trường Thống Nhất - Ảnh: T.T.D.

Thong thả đạp xe giữa Sài Gòn mùa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Xe đạp gấp tiện cho việc mang lên ôtô hay xe buýt - Ảnh: T.T.D.

Sống vui, sống khỏe với đạp xe, đi bộ và bơi lội... Sống vui, sống khỏe với đạp xe, đi bộ và bơi lội...

TTO - Với sở thích yêu thiên nhiên, thích vận động, thích khám phá nên tôi đã chọn đạp xe và đi bộ để tập luyện tăng cường sức khỏe, giải trí giúp cân bằng cuộc sống và thực hiện mong ước truyền thông đến cộng đồng lối sống xanh.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên