Phóng to |
Chưa bao giờ ngành công nghiệp dây nhợ phát triển rực rỡ như thế! Trong khi dưới biển cáp quang bị bà con ta đua nhau… đánh bắt xa bờ, thì ở trên bờ cả một trời dây đủ chủng giăng mắc tứ phía trên vai các bà các cô… Xưa bác Trịnh viết: "Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi", bây giờ thì chẳng còn mấy vạc, mấy hạc, mà là rất nhiều… gấu mẹ với từng tảng nạc vai to vật vã; lại vắt vào đấy nào là dây mẹ, dây con, dây cháu, dây chít, màu mè toé lửa mắt… lù lù ra đường.
Các loại dây áo lót, xưa nay quen sống đời chui nhủi xó áo, nay nhờ các bà các cô tập tễnh "xìtin" mà được dịp... mở mắt nhìn đời! Khổ nỗi không phải một "thằng" nhìn mà có khi cả đám xanh đỏ tím vàng, "thằng" dây áo chính, "thằng" dây áo phụ, "thằng" dây lót, "thằng" dây bợ… cùng một lúc chen chúc bám đầy vai, đầy lưng các quý bà…
Bên cạnh những cô lôi cổ nhiều thứ dây "từ bóng tối mịt mùng ra ánh sáng chói lòa", lại có những cô gọi là mặc áo, nhưng thực ra là dán… rây vào người. Vải gì mà mỏng cứ như cái rây bột làm bánh của các mợ! Mớ dây nhợ đã gợi toét toèn toẹt cái phần "nguồn" hừng hực trước ngực, các bà còn bố trí thêm phần rây mỏng tê tái để có dịp "truyền hình trực tiếp" cho toàn thể nhân loại ngoài đường nhòm thông thống lãnh thổ "mặt tiền"!
Tuy chất lượng truyền hơi có hạt, phần hình còn lem nhem, nhưng nói chung là chuyển tải được cái cần tải, cô thì ngồn ngộn, phì nộn; bà thì lum lúp, mum múp, tình hình mương rãnh nói chung là đầy đủ. Mặc thế thì… bố ai mà chịu cho thấu!
MỎ NHỌN
Tuổi Trẻ Cười số 339 (ra ngày 1-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận