17/05/2012 09:40 GMT+7

Thời "sưa"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Câu chuyện dài về cây sưa mỗi ngày lại cho chúng ta thêm nhiều điều bất ngờ thuộc loại khó thế mà cũng nghĩ ra... Chưa hết “ngạc nhiên chưa” với chuyện mắc võng ngủ canh sưa ở Buôn Ma Thuột thì nay lại tiếp tục “ngạc nhiên nhé” với vụ cho cây sưa mặc “váy bêtông” ở vườn hoa Phủ Lý (Hà Nam). Có lẽ mai mốt sẽ còn nhiều điều độc đáo khác nữa.

- Có anh bạn họa sĩ đề nghị nên đầu tư thêm tí tiền tô điểm, sơn màu hay vẽ tranh cây lá, hoa bướm trên những chiếc “váy bêtông” của cây sưa. Như thế công viên sẽ thêm vui mắt, bà con sẽ để mắt đến cây sưa nhiều hơn, khỏi lo “sưa tặc”. Đấy có thêm sáng kiến mới rồi nhé!

- Tôi lại nghe mấy ông bầu chuyên tổ chức “sô” đang rì rầm bàn nhau sẽ tổ chức mấy đêm biểu diễn thời trang và bầu chọn “người đẹp cây sưa”, giống như “hoa hậu xóm cây thị” dạo nào. Mấy ổng cho rằng bảo đảm hốt bạc nhờ thời trang cây sưa sẽ rất... “te tua” như số phận những cây sưa hiện nay vậy!

- Mấy cô người mẫu chân dài thích nổi tiếng nhờ tung ra những chiêu gây sốc thì đang nhờ các chuyên gia ngôn ngữ mách giúp một vài nghệ danh có dính đến “sưa” để tính chuyện đổi tên. Chẳng hạn mộc mạc như “thị sưa”, hoặc buồn thương như “lệ sưa” (nước mắt cây sưa).

- Chà, thế thì bây giờ các “hot boy”, “hot girl” đành phải ngả nón chào thua nhường cho “hot cây”, chính là “hot sưa”! Ôi, một cuộc lên ngôi rất đỗi ngậm ngùi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: gỗ sưa