![]() |
Nghe nói ở các tỉnh thông báo “chiêu hiền đãi sĩ” cũng khăn gói mang hồ sơ đến nộp. Nơi thì nói vừa đã khóa sổ nhận hồ sơ, nơi thì nói ở đây chỉ cần bằng trung cấp thôi. Có nơi lại cho biết chỉ cần chứng chỉ nhưng phải là chứng chỉ của nơi tuyển chọn cấp trong khóa học bồi dưỡng cấp tốc. Chán nản, Đông Quách tiên sinh về lại kinh đô. Có người bạn thấy tội nghiệp nói cứ vào ban thổi sáo, không cần biết thổi cứ chu mỏ lên là được. Tiên sinh nghe theo và cũng kiếm được lương ăn. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đến khi vua Tuyên Vương mất, vua Mẫn Vương lên ngôi cũng thích nghe sáo, nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người biểu diễn. Vua lại ra lệnh ai thổi nhép sẽ bị chém đầu. Đông Quách tiên sinh thấy thế vội tìm đường trốn qua nước Nam vì nghe nói nơi đây mọi cái “nhép” đều thoải mái, các ca sĩ do chạy sô nhiều nên hát nhép là chính. Không biết Đông Quách tiên sinh có giở chiêu thổi nhép để kiếm miếng ăn được không?
Tuổi Trẻ Cười số 406 ra ngày 15-6-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận