Thảm khốc Haiyan: Hơn 1.200 người Philippines chết, thành phố thành bình địa
Một phần tỉnh Cebu, đặc biệt là phần phía bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hiện vẫn chưa có thông tin. Chúng tôi có một số gia đình bạn bè và người thân từ các đảo bên cạnh như Visayas và Bacolod đến giờ vẫn chưa liên lạc được vì các khu vực này bị ảnh hưởng bão nặng nề hơn.
Dù đã quen với chuyện bão tố hằng năm, chúng tôi cũng không ngờ cơn bão lại tàn phá tới vậy. Cơn bão lớn nhất chúng tôi từng đối phó mới chỉ đến cấp 3, nhưng với siêu bão Haiyan lên tới cấp 4 (lớn nhất cấp 5, theo thang bão Đại Tây Dương). Giờ chúng tôi hiểu là nó mạnh tới chừng nào. Khi bão đến, chúng tôi trú hết trong nhà. Nhưng coi tin thời sự và các thước phim truyền hình, tình hình ở các đảo bên cạnh vô cùng tệ hại. Cảnh tượng có thể so sánh như trận sóng thần ở Indonesia vậy. Xe chồng hết lên nhau, rồi các tòa nhà bay hết nóc.
Ở đây gió thổi rất mạnh, tiếng gió nghe vô cùng rùng rợn. Bạn cảm tưởng như đang ở trong máy giặt hay máy hút bụi vậy với tiếng gió gào rú rất lạ và ghê sợ. Tôi năm nay đã 46 tuổi, từng trải qua nhiều cơn bão trong đời nhưng chưa bao giờ nghe tiếng gió rùng rợn tới vậy. Mưa không nhiều nhưng gió thì vô cùng đáng sợ. Tôi không bao giờ nghĩ gió bão lại có tiếng kêu rùng rợn đến thế. Ngôi nhà ba tầng của tôi xây bêtông kiên cố nhưng tường vẫn rung chuyển bởi gió, khác hoàn toàn với những gì chúng tôi từng chứng kiến.
Ở Leyte tình hình rất tệ hại. Nước biển dâng lên rất cao khiến người dân ban đầu tưởng là sóng thần. Nhiều nơi nước dâng cao tới 5-6m, nhưng thực tế chỉ là sóng biển dâng vì bão chứ không phải sóng thần. Dù không đáng sợ như sóng thần nhưng tổn thất của nó về mạng người, nhà cửa thì không hề kém. TP Tacloban ở phía tây đảo Visayas có rất nhiều người chết với xác phơi ngoài đường.
Leyte là nơi họ rất quen với bão vì năm nào họ cũng phải hứng chịu hàng chục trận bão nhưng cơn bão này thì ảnh hưởng quá ghê gớm. Rất nhiều cảnh tượng tan hoang thường chỉ thấy ở vùng nông thôn giờ diễn ra ngay ở thành phố.
Mọi người đều chuẩn bị rất kỹ cho cơn siêu bão này. Thậm chí các nhà khí tượng học ở đây còn có phần hào hứng vì đây là lần đầu tiên họ đón một cơn bão lớn đến như vậy. Nhưng không ai ngờ rằng sức phá hủy của nó lại tàn khốc đến vậy.
Tôi hi vọng các bạn VN hiểu cơn bão mạnh và chuẩn bị kỹ càng. Tôi hi vọng khi bão tới VN sẽ không gây ra nhiều tổn thất đến đất nước của bạn như ở Philippines.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Hình ảnh Philippines hoang tàn sau siêu bão HaiyanSóng biển cao 4m, 1.200 người dân Philippines có thể đã chết Cuồng phong HaiYan hung hãn tràn vào PhilippinesSiêu cuồng phong Haiyan "hủy diệt" Philippines, 100 người chết ...1.200 người dân Philippines có thể đã chết do bão Haiyan
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận