04/10/2011 21:05 GMT+7

Thoát chết sau 3 giờ lọt xuống cống

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Khoảng 20g đêm 3-10, anh Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, tạm trú tại hẻm 9 Phạm Ngũ Lão, P.Quyết Thắng, TP Kon Tum) bị lọt xuống cống thoát nước và bị nước cuốn trôi gần 1.000m.

tgY0EywL.jpgPhóng to
Vợ anh Khánh mừng rỡ vì chồng thoát chết một cách may mắn
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Sau ba giờ vật lộn trong cống, đến đoạn có một cây mắc ngang cống, anh Khánh bám vào được và giơ một bàn tay lên vào kẽ hở để kêu cứu. Một người dân phát hiện được và kịp hô hoán để cùng nhiều người dân đến cạy nắp cống để cứu anh Khánh.

Đến 23g đêm, anh Khánh đã được đưa lên an toàn. Hiện sức khỏe của anh Khánh đã dần được hồi phục.

Anh Nguyễn Duy Khánh hiện cùng vợ Nguyễn Thị Ly (trú tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, tạm trú tại hẻm 9 Phạm Ngũ Lão, P.Quyết Thắng, TP Kon Tum) làm nghề buôn bán nhỏ.

Trước đó, năm 2009 cũng tại hệ thống cống thoát nước này, một học sinh lớp 2 Trường tiểu học Ngô Quyền, TP Kon Tum bị chết khi rơi xuống cống và bị nước cuốn trôi.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên