31/03/2023 10:48 GMT+7

Thở phào thoát... 'vi rút FIFA'

Như mọi năm, lượt trận bóng đá quốc tế kết thúc vào cuối tháng 3 cũng đánh dấu giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải ở cấp CLB. Để làm ví dụ điển hình, M.U sẽ chơi 7 trận đấu trong vòng 22 ngày sắp tới.

Saka (phải) may mắn thoát chấn thương - Ảnh: Reuters

Saka (phải) may mắn thoát chấn thương - Ảnh: Reuters

Theo đó, họ sẽ lần lượt gặp Newcastle, Brentford, Everton, Sevilla, Nottingham, Sevilla và Brighton. Trong đó, Nottingham có lẽ là đối thủ dễ chịu duy nhất trong lịch trình dày đặc này.

Việc phải chơi với mật độ 3 ngày/trận đã là quá khắc nghiệt với bất kỳ đội bóng nào. Vì vậy, thách thức dành cho những CLB đặt nhiều tham vọng như Man City, M.U, Chelsea, Real Madrid... thời gian tới lại càng lớn hơn.

Khi các giải đấu cúp tiến dần đến giai đoạn bán kết, tứ kết, những đối thủ tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Còn ở giải quốc nội, việc phải đụng độ những đội bóng đang nỗ lực tranh đấu trụ hạng vào thời điểm này có thể còn khó khăn hơn.

Trước thềm loạt trận quốc tế, hàng loạt siêu sao như Nunez, Gakpo (Liverpool), Haaland (Man City), Rashford (M.U)... đã xin rút khỏi đội tuyển vì những lý do chấn thương khá mập mờ. Đội ngũ y tế các CLB thông báo Haaland, Rashford cùng Nunez bị chấn thương.

Nhưng rồi giờ đây cả ba đều bình phục và sẵn sàng ra sân vào lượt đấu cấp CLB cuối tuần này. Còn Gakpo do dính một loại vi rút cũng gần như được miễn nghĩa vụ với đội tuyển.

HLV Southgate tỏ ra hờn mát khi nói về Rashford: "Tôi không mấy khi được sở hữu cậu ấy trên tuyển Anh".

Điều này cho thấy ông Southgate tỏ ý nghi ngờ việc tiền đạo của M.U cố tình "trốn" việc lên tuyển để tập trung cho CLB vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải. Áp lực từ lịch thi đấu khắc nghiệt của CLB khiến những trụ cột vào dạng không thể thay thế của mọi đội bóng phải tính toán đến chuyện giữ chân.

Nhìn chung, các đội bóng lớn năm nay may mắn thoát "vi rút FIFA" (ám chỉ việc có cầu thủ dính chấn thương khi lên tuyển). Atletico gần như là đội bóng duy nhất chịu thiệt hại khi Depay chấn thương. Tuy nhiên, đại diện của Tây Ban Nha này cũng không còn tham vọng đáng kể nào trong mùa giải này.

HLV Arteta của Arsenal cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi loạt trụ cột của ông gồm Saka, Odegaard, Trossard, Partey, Xhaka, Zinchenko... đều thoát chấn thương dù vẫn cày ải cùng đội tuyển quốc gia. Đây dường như là mùa giải may mắn thật sự của "Pháo thủ", trái với thông lệ chấn thương liên miên của họ hằng năm.

Hãy tôn trọng Messi và Ronaldo!Hãy tôn trọng Messi và Ronaldo!

Liền ngay sau khi Ronaldo đào sâu kỷ lục về số bàn thắng quốc tế, Messi cũng lập tức lên tiếng để cùng song hành trong cuộc đua vĩ đại của lịch sử bóng đá thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên