![]() |
Ảnh tư liệu. |
Hôm qua tôi đi đền Hùng
Hôm qua tôi đi đền Hùng
Gặp mưa cổ tích nắng trong sương mù
Gặp người từ thuở thiên thu
Nén hương thành kính cháy từ tâm linh
Cùng em đi từ đền Trình
Bao nhiêu đôi lứa như mình về đây
Dẫn đường có gió rẽ mây
Có hoa đại trắng, có cây chò già
Có con chim Lạc, ông bà
Có cây Thiên Tuế nhìn ra cổng chùa
Chúng mình đã kể với Vua
Nỗi đời đang nắng gặp mưa giữa đường
Vua nghe Vua bảo nhịn nhường
Đã yêu dù khóc, đã thương đừng cười
Nghìn năm mưa nắng lòng người
Vẫn mưa nắng giống như thời hồng hoang
Đứng bên khanh tướng cùng bàn
Hình như có cả tiếng nàng Tiên Dung
Hôm qua tôi đi đền Hùng
Về không ngủ được nhớ từng lối đi
Gặp cây chẳng biết cây gì
Có người đứng vái quay đi đằng nào
Điện thờ Trời mãi trên cao
Gặp ai Vua cũng hỏi chào, cầm tay…
Từ hôm qua đến hôm nay
Bao nhiêu là sự đổi thay trong lòng
Chắp tay về phía đền Hùng
Gặp người, người có đi cùng như em?!
***
Người xa quê có nhớ làng
Đan mùa xuân ở khắp trời
Con chim én nhỏ như người phương xa
Trở về có mỗi mình ta
Người phương xa, người phương xa có về...
Gửi theo chim én lời thề
Gửi theo cả cỏ bờ đê trăng vàng
Người phương xa có nhớ làng
Cỏ bờ đê với trăng vàng vẫn đây
Người phương xa biết tết này
Trở về lá cỏ trên tay đêm nào
Trăng bờ đê vẫn ngọt ngào
Cỏ bờ đê vẫn đan vào nhớ thương
Đan thành tấm áo trong sương
Có bao nhiêu nỗi vấn vương không về
Gửi theo chim én lời thề
Gửi theo cả cỏ bờ đê trăng vàng
Người phương xa có nhớ làng
Cỏ bờ đê với trăng vàng ở đâu?!
***
Những mảnh trấu chưa khai quật
Ác thay
Những mảnh trấu còn nằm sâu trong đất
Lẫn với rìu đá, mũi tên đồng, mảnh gốm vỡ, ác thay!...
Chôn vùi cùng ngọn cỏ, lá cây
Chôn vùi cùng dấu tay xay giã
Chôn vùi cùng tro than thật giả
Chôn vùi cùng quen lạ thời gian
Nếu được trở về gặp lại hạt gạo mà mảnh trấu từng ôm
Những cánh đồng sẽ trĩu vàng lên tận ngọn
Không cần thử cácbon C14
Những mảnh trấu đã sống lâu hơn cả kiếp người!
Tất cả đều là do cứ bị chôn vùi
Tất cả đều là do cứ bị đè mãi xuống
Trong lòng đất tối om những mảnh trấu muốn trở lại đời cây?
Rồi sẽ đến cái lúc được giơ tay
Rồi sẽ đến cái ngày được mở mắt
Những mảnh trấu như lửa vùi trong đất vẫn chờ mong…
Những mảnh trấu chưa khai quật
Đã khai quật cánh đồng trước đó hàng triệu năm!
Ta cũng như mảnh trấu lẫn trong mảnh gốm vỡ, rìu đá, mũi tên đồng
Đừng có vội lộ mình khi phải giữ
Những mảnh trấu gọi ta làm chứng nhận lịch sử
Lòng đất như bảo tàng không mở cửa, ác thay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận