Thiếu niên 15 tuổi liều mình cảnh báo cháy rừng

TẤN KHOA (Theo Daily Mail, KKCO)
TẤN KHOA (Theo Daily Mail, KKCO)

TTO - Bị phỏng cấp 2 từ ngọn lửa đám cháy rừng ở bang Colorado (Mỹ), cậu học sinh lớp 8 J.D. Tennapel không hối tiếc vì hành động của mình. Khi thấy lửa lan tới khu dân cư, Tennapel chạy đi cảnh báo hàng xóm.

URRYKrIj.jpgPhóng to
J.D Tennapel bị phỏng cấp 2 - Ảnh: Today

Đám cháy rừng ở bang Colorado bùng phát từ ngày 9-6 và vẫn còn hoành hành tới nay. Thời tiết nắng nóng cùng gió lớn gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến nay ngọn lửa đã thiệu rụi hơn 17.000ha rừng, buộc hàng trăm người phải di tản.

“Khi đó tôi đang cắt cỏ khô. Lúc nghỉ tay và nhìn lên thì thấy một cột khói đen lớn và lửa đang lan đến dần, có lẽ chỉ còn cách 400m. Xung quanh nhà tôi còn hàng chục người khác đang sống” - Tennapel nói.

Dường như bản năng đã thúc đẩy Tennapel. “Tôi chạy ngay vào gara, lấy chiếc xe ATV (một loại xe địa hình) và lái nhanh hết sức có thể”. Cậu đi gõ cửa từng nhà trong phạm vi ngọn lửa chưa lan tới để cảnh báo họ. Theo các nhân chứng, ngọn lửa khi đó đã cao gần 30m.

“Tôi cảm thấy đó chính là trách nhiệm của tôi. Tôi là người đầu tiên trông thấy ngọn lửa và cần phải bảo đảm cho mọi người biết những gì đang xảy ra. Những người ở khu vực này không hoàn toàn biết nhau, nhưng tôi cảm thấy họ phải được biết để di tản hoặc gọi 911”.

Sau khi cảm thấy đã báo động được cho nhiều hàng xóm, phần lớn là người lớn tuổi, Tennapel bắt đầu chạy về nhà mình. Ngọn lửa nhanh chóng bắt kịp cậu, phong tỏa hai bên lối đi. “Tôi phải quyết định thật nhanh: hoặc là đi xuyên qua ngọn lửa và bị phỏng, hoặc dừng lại và chờ ngọn lửa đến gần”.

Qr32X0SY.jpgPhóng to
Cảnh sát vẫn chưa thể khống chế đám cháy rừng dữ dội ở bang Colorado xảy ra từ ngày 9-6 đến nay - Ảnh: Reuters

Tại bệnh viện với Tennapel, người cha tên James nói: “Thằng bé nói với tôi rằng: Cha, con biết nếu con không về thì cha sẽ lái xe và đi tìm con. Tennapel biết rằng đi xe tải vào đám cháy rừng thì càng nguy hiểm hơn nên nó quyết định đi qua ngọn lửa”.

Về phần mình, Tennapel nhớ lại: “Đó là vết thương đau nhất mà tôi từng trải qua”. Sau khi được đưa vào bệnh viện, Tennapel bị phỏng cấp độ 2 với các vết phỏng trên hai cánh tay, chân và lưng.

Khi được nhân viên y tế đặt lên cáng cứu thương để chở đến bệnh viện, Tennapel vẫn dồn sức để thông báo cho nhân viên cứu hỏa một tin quan trọng trước khi ngất đi: vẫn còn một cụ bà không thể ra khỏi nhà mình.

Phục hồi trong bệnh viện, Tennapel nói: “Chúng ta được sống trên Trái đất là để làm một điều gì đó, và hôm nay tôi đã làm được điều cần làm trong cuộc đời. Tôi không quan tâm người ta gọi tôi là gì, tôi chỉ làm điều mình cho là đúng và giúp đỡ những người xung quanh tôi. Tôi hi vọng mình đã bảo vệ được cuộc sống của một vài người”.

TẤN KHOA (Theo Daily Mail, KKCO)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất