06/12/2006 11:48 GMT+7

Thiệu Ánh Dương: Hạnh phúc là sự bình yên

Theo TGVH
Theo TGVH

Thiệu Ánh Dương chia tay điện ảnh để theo nghề luật sư từ năm 1997. Gần đây chợt nghe phong thanh anh đang viết kịch bản phim. Chúng tôi đã gặp anh tại văn phòng luật Sunlaw để tìm hiểu thực hư.

WnWVmffe.jpgPhóng to
Ngoài công việc, hạnh phúc của anh là cô con gái nhỏ
Thiệu Ánh Dương chia tay điện ảnh để theo nghề luật sư từ năm 1997. Gần đây chợt nghe phong thanh anh đang viết kịch bản phim. Chúng tôi đã gặp anh tại văn phòng luật Sunlaw để tìm hiểu thực hư.

* Nghe nói anh đang viết kịch bản phim. Có phải anh đã sẵn sàng cho một sự trở lại, ít nhất là nhận một vai nào đó?

- Nói chính xác là tôi đang cung cấp ý tưởng, chất liệu cho một người bạn để xây dựng kịch bản phim Nữ luật sư. Tôi đâu còn thời gian để viết. Có thể đầu năm tới, bộ phim sẽ khởi quay.

Tôi sẽ đóng phim, nếu có một vai như luật sư, nhân viên tòa án hay công an chẳng hạn. Thời gian qua, tôi đã từ chối một số lời mời vì thấy không phù hợp. Bây giờ đọc kịch bản, tôi thấy mình lựa chọn khắt khe hơn. Song nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng trở lại, bởi nghệ thuật trong tôi đã là máu thịt.

* Anh làm luật sư nhưng người ta vẫn nhớ tới một Thiệu Ánh Dương - diễn viên. Có người còn bảo anh làm luật sư chẳng ai biết đến tên tuổi. Anh nghĩ sao?

- Thực ra vì từng là diễn viên nên tôi có những thuận lợi trong công việc. Nhưng khổ nỗi, cũng có người nhìn tôi là nghệ sĩ hơn là luật sư chuyên nghiệp. Có hôm lên tòa án, tôi nghe người bên ngoài bảo nhau: " Vừa thấy diễn viên Thiệu Ánh Dương ở đây nè". Tôi cảm thấy phiền toái vì điều đó.

Còn ai bảo tôi làm luật sư chẳng tên tuổi tôi thấy cũng bình thường. Có nên so sánh sự nổi tiếng của một nghệ sĩ với luật sư? Mỗi nghề có đặc thù riêng chứ. Tôi không quan tâm đến sự hào nhoáng, ồn ào.

* Anh từng bảo lúc nào cũng khao khát tìm giá trị bản thân. Điều gì khiến anh phải thôi thúc mình như vậy?

- Ngày bé, tôi là đứa trẻ quá hiếu động. Tôi mang mặc cảm mình là một học sinh cá biệt, một kẻ bất tài... Vì thế, tôi nỗ lực và thậm chí trả giá để khẳng định mình.

Tôi mơ ước mình sẽ trở thành một diễn viên, một luật sư. Bây giờ khi đạt được, có những lúc tôi lại thấy mình chẳng có gì. Tôi không hề giữ lại một bài báo viết về mình hay một bộ phim mình đóng, ngoại trừ những trang nhật ký.

* Thời gian qua, sao ít thấy anh xuất hiện trong những chương trình giới thiệu thời trang của vợ, nhà thiết kế Kiều Việt Liên?

- Tôi không quan tâm đến thời trang. Thú thật, xem một show diễn chỉ sau vài phút là tôi đã buồn ngủ rồi.

* Anh quan niệm thế nào về hạnh phúc? Cuộc sống của anh hiện tại ra sao?

- Là luật sư, tôi đã tiếp xúc, gặp rất nhiều những đổ vỡ trong cuộc sống gia đình. Tôi nghiệm ra rằng, sự đồng điệu mới chính là nền tảng của hạnh phúc. Và hạnh phúc trong cuộc sống chính là sự bình yên. Nhưng có gì là trọn vẹn đâu. Tôi tạm hài lòng với cuộc sống của mình. Một công việc yêu thích, một đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn để chăm lo.

* Cảm ơn anh!

Theo TGVH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên