Phóng to |
Không thèm nhìn mặt nhau, dù nhà họ sát vách. 2 ông già tìm cách chơi xỏ nhau. Một chiếc lá bay sang liền bị trả đũa bằng một con mèo “phi hành gia”, thuê thùng loa “hội chợ” rỉ rả hát karaoke bằng giọng vịt đực để khủng bố cái màng nhĩ đối phương thì bị trả đũa bằng 2 cái loa có tầng suất âm thanh cực lớn làm rung chuyển nồi niêu xoong chảo. Ăn miếng trả miếng, để rồi một người bị điện giựt méo miệng, còn người kia suýt bị cháy nhà…
Khi biết chuyện 2 đứa nhỏ thương nhau, 2 ông già xí xóa những tị hiềm để làm lành, nhưng vẫn “nổ”. Ông Năm thách cưới: “Rước dâu phải dùng tàu ngầm chạy dưới sa mạc” liền nhận ngay một câu nghe “chảnh” hơn của ông Bảy: “Chuyện nhỏ! Sẽ cho rước dâu bằng một “đống” trực thăng bay sát ngọn dừa…!”.
Tác giả: Lê Bình; đạo diễn: NSƯT Trần Ngọc Giàu; diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Phương Dung, Phi Nga, Trà My, Văn Long, Ngọc Tuyên, Trung Võ, Hứa Minh Đạt, Quốc Tuấn… tại sân khấu Nụ Cười Mới.
THỤY VÂN<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 355 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận