Học sinh hoang mang, chưa sẵn sàngSôi động chuyện thi cử, học hànhChưa chốt phương án một kỳ thi quốc gia
- Bớt giỡn đi ông. Chuyện thi cử mà không quan trọng thì chuyện gì quan trọng?
- Tui thấy quá đơn giản, cứ giao cho mấy ông truyền hình đảm nhận hết đi, bảo đảm chuyện thi cử sẽ ngon lành.
- Ông nói gì tui không hiểu? Tui nghe ông nói chuyện thi cử là tưởng chuyện giáo dục, sao lại liên quan đến truyền hình ở đây?
- Này nhé, chỉ trong vài năm gần đây thôi, mấy nhà đài của mình hết sức chuyên nghiệp trong việc tổ chức thi cử. Hết thi hát người lớn đến hát trẻ con, rồi cặp đôi hoàn hảo, thi chọn thần tượng, thi làm đầu bếp, thi nhảy nhót dành cho người lớn và mới nhất là cho cả trẻ con... Và cuộc thi nào cũng thành công, tiền thu đầy túi.
- Tui hiểu ý ông rồi, đó là khuyên ngành giáo dục cứ học như truyền hình, cứ bê nguyên xi cách tổ chức thi cử của các nước tiên tiến về để xài chứ gì?
- Đúng vậy. Người ta đã tốn không biết bao nhiêu năm mới xây dựng được một nền giáo dục tiên tiến, và họ cũng đâu có giấu giếm gì, sao chẳng chọn lấy một mô hình nào gần giống mình và làm theo cho khỏe.
- Thói đời phức tạp thế đấy ông ơi, tốn tiền đi mua thì mới thích, còn những thứ có thể xài miễn phí lại không ưng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận