18/12/2017 10:18 GMT+7

Thi thể bị cắt đầu bỏ thùng rác: người vợ thừa nhận giết chồng

XUÂN AN - BÁ SƠN
XUÂN AN - BÁ SƠN

TTO - H.T.H.D. (32 tuổi, quê Hậu Giang) khai nhận đã sát hại chồng rồi chặt đầu, cho vào túi ni lông vứt vào thùng rác.

Thi thể bị cắt đầu bỏ thùng rác: người vợ thừa nhận giết chồng - Ảnh 1.

Khu vực thùng rác nơi phát hiện một số bộ phận cơ thể của nạn nhân - Ảnh: XUÂN AN

Sáng 18-12, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ông Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng, đồng thời thu thập các bộ phận cơ thể tại thùng rác trước dãy trọ để điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ngoài một số bộ phận cơ thể được phát hiện trước dãy trọ trên đường Thuận Giao 05 và đầu người trên đường Thuận Giao 09, tại khu vực bãi rác trên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) cũng phát hiện một số túi ni lông màu đen nghi là bộ phận cơ thể của nạn nhân bị vứt bên đường.

Sáng cùng ngày, nghi phạm của vụ án là H.T.H.D. (32 tuổi, quê Hậu Giang), vợ của nạn nhân, cũng đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, D. khai nhận đã ra tay sát hại chồng mình rồi phân thi thể thành nhiều mảnh, chặt đầu rồi cho vào túi ni lông vứt tại các thùng rác xung quanh khu vực nạn nhân sinh sống.

Theo hàng xóm của nạn nhân, hai vợ chồng ông Tú sống tại dãy trọ thuộc khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao gần 10 năm nay, cả hai đều làm chung một công ty.

Ông Nguyễn Trung Đại (59 tuổi, nhà gần dãy trọ nạn nhân) cho biết ông Tú là một người hiền lành, hòa đồng với hàng xóm. Bình thường đi làm công ty về thường ngồi nói chuyện tâm sự với hàng xóm rất vui vẻ.

"Nó hiền lắm, thường cùng mấy anh em trong dãy trọ qua nhà tôi uống trà, hát hò. Trước hôm xảy ra vụ việc nó còn ở đây uống một lon bia, không thấy gì bất thường cả".

Theo một người thân của nạn nhân, ông Tú và D. kết hôn với nhau và có chung hai người con, bé gái lớn 14 tuổi, bé trai học lớp 2, cả hai đều gửi ở quê nhờ ông bà chăm sóc do vợ chồng bận đi làm.

Cũng theo nhiều người dân trong dãy trọ, vợ chồng nạn nhân sinh sống ở đây khá lâu nhưng ít xảy ra cãi vã hay to tiếng với nhau. Ông Tú đi làm về thường hay giao lưu với hàng xóm, còn người vợ sống khép kín, ít giao lưu với người dân xung quanh.

Làm việc với công an, một phụ nữ trong dãy trọ cho biết vào tối 15-12, bà đi ngang phòng trọ hai vợ chồng ông Tú thì nghe một số tiếng động lạ, nghĩ chuyện sinh hoạt vợ chồng nên người này không để ý. 

Đến sáng hôm sau thì phát hiện chiếc đầu của ông Tú trong thùng rác cách phòng trọ khoảng 1km. 

Đến tối 17-12, người dân tiếp tục phát hiện tại thùng rác trước dãy trọ của nạn nhân nhiều bộ phận cơ thể khác đang phân hủy.

XUÂN AN - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên