Thí sinh thi môn Vật lý mệt mỏi vì nắng nóng

Đ.V.
Đ.V.

TTO - Chiều nay 4-7, thí sinh thi khối A và A1 trên cả nước bước vào buổi thi thứ hai trong đợt 1 kỳ thi ĐH 2014 với môn thi Vật Lý. Đây là môn thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

2Tkt0yOq.jpgPhóng to
Sau buổi thi môn Toán, chiều nay các thí sinh bước vào buổi thi môn Vật lý. Trong ảnh: thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang làm bài thi môn toán sáng 4-7. Ảnh: Trần Huỳnh
PjHJnqVj.jpg
Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi môn vật lý tại trường ĐH Marketing - Ảnh: Như Hùng
SNRwMgc9.jpg
Thí sinh chuẩn bị thi môn vật lý tại trường ĐH Marketing - Ảnh: Như Hùng

Cụ thể, từ 13g45, thí sinh được phát phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm. 14g phát đề và 14g15 bắt đầu thời gian làm bài.

Do thời tiết tại TP.HCM khá nắng nóng nên nhiều phụ huynh tìm chỗ nghỉ trưa cho con và khi trở lại điểm thi thì trễ giờ tập trung. Ghi nhận tại điểm thi THCS Thoại Ngọc Hầu (P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM) của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM lúc 13g45-13g50 ngày 4-7, một số thí sinh mới hớt hải chạy vào sân trường.

Chờ con, không dám uống ly cà phê 10.000 đồng

Dù thời tiết nắng gay gắt, nhiều phụ huynh vẫn không vào quán uống nước mà ngoài ở ngồi đợi con. Bởi theo ông Trần Văn Nghiệp (Bình Minh, Vĩnh Long): "Vào quán, một ly cà phê cũng 10.000đ, bằng một kg lúa”.

Một thí sinh tên Ánh, khi được nhóm sinh viên tiếp sức mùa thi nhắc nhở còn tỏ ra khó chịu, nói: “Đi thi mà, đi sớm làm chi”. Trong khi đó, chị gái của thí sinh này cho biết do thời tiết nắng nóng, chị thuê khách sạn để hai chị em nghỉ trưa nhưng rồi “máy lạnh mát quá, hai chị em… ngủ quên".

Tại Hội đồng thi trường ĐH Cần Thơ chiều 4-7, có khoảng 32.351 thí sinh dự thi. Vào giờ cao điểm (12g30-13g15) lượng thí sinh, phụ huynh đổ về rất đông. Sinh viên tình nguyện và cảnh sát đã đứng thành “hàng rào” để tạo lối đi cho thí sinh. Do xe máy và người đi bộ vào cùng một lối, lực lượng phân luồng đã để xe máy và người đi bộ thay nhau vào cổng để tránh kẹt xe.

Ông Đặng Văn Đuối, 61 tuổi kể: sáng khát nước nên tôi qua quán cà phê bên đường uống, ai dè tới hồi kết thúc buổi thi, dòng người ra vào nườm nượp, tôi băng qua đường không được. Phía bên kia cháu tôi không biết ông ở đâu nên đi tìm, thế là ông cháu lạc nhau. Giờ tôi ngồi ngay cổng A, không đi đâu để khỏi lạc”.

TqEUvbsN.jpg
Giám thị đang kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước khi vào thi môn vật lí tại hội đồng thi trường THPT Buôn Ma Thuột - Ảnh: Tr.Tân

Thí sinh mệt mỏi, đi muộn

Tại Tây Nguyên, thời tiết nắng nóng và oi bức khiến nhiều thí sinh mệt mỏi, nhiều thí sinh đi muộn giờ khi trống phát đề đã điểm. Tại hội đồng thi trường THPT Buôn Ma Thuột, nhiều thí sinh lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Một thí sinh cho biết buổi sáng đề toán không khó lắm nhưng làm không tốt nên cảm thấy không thoải mái, buổi trưa trời khá oi bức khiến em thêm mệt mỏi. Tại hội đồng thi này, một thí sinh đã bị đình chỉ thi trong buổi sáng thi môn toán vì đi muộn sau khi phát đề khá lâu.

Học sinh mệt mỏi, phụ huynh cũng đầy lo lắng và căng thẳng ở ngoài cổng trường thi. Nhiều phụ huynh không thuê phòng trọ nghỉ, sáng đưa con đi, chiều chở về với quãng đường hàng chục cây số nên cũng rất mệt mỏi. Chị Nguyễn Thị Liên (xã Ea Kiết, Cư M’Gar, Đắk Lắk) cho biết hai mẹ con chị dậy từ 5g sáng và chạy xe máy từ nhà lên điểm thi (khoảng 50km) mất hơn một tiếng đồng hồ rồi ăn sáng để con đi thi. Trưa hai mẹ con ăn cơm xong lại ra công viên để con tranh thủ chợp mắt còn mẹ canh chừng đến giờ chở con đi thi. Khi con đã vào phòng thi, chị căng thẳng chờ đợi ở bên ngoài, chốc chốc lại ngó qua hàng rào sân trường ngóng con...

Tại Đà Lạt, thí sinh bắt đầu với môn thi vật lý trong tiết trời mưa nhẹ. Rất nhiều thí sinh vội vã đến hội đồng thi Đại học Đà Lạt bằng áo mưa, dù… Nhiều phụ huynh đứng dưới mưa để chờ con em của mình.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hội đồng thi đại học Đà Lạt, mặc dù đã được dặn dò thời gian rất kỹ nhưng rất nhiều thí sinh vẫn đi trễ, các tình nguyện viên phải dùng xe máy để đưa các em vào tận phòng thi.

Vẫn còn nhiều thí sinh mang điện thoại vào trường thi được các tình nguyện viên, cán bộ coi thi giữ lại, căn dặn và tắt nguồn để gửi lại tại phòng thường trực hội đồng thi. Cơn mưa nhẹ khoảng 20 phút đã khiến nhiều thí sinh vội vã đến trường thi với tâm thế lo lắng, nhiều thí sinh chạy thẳng vào phòng thi trên trang phục là áo mưa, dù…

Theo thông tin từ hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt, số lượng thí sinh đến thi tại hội đồng thi Đại học Đà Lạt đạt 2.561 em (tăng 35 thí sinh), đạt tỷ lệ 83,2% so với số thí sinh đến làm thủ tục dự thi ngày hôm qua. Đặc biệt, có một trường hợp thí sinh bị ngất ngay sau buổi thi môn toán là em Ka Sơi (Bảo Lâm, Lâm Đồng), dự thi vào ngành sư phạm vật lý. Xe y tế của hội đồng thi đã đưa ngay lên Trung tâm y tế P.8 (TP Đà Lạt) để sơ cứu và nghỉ ngơi. Đến đầu giờ chiều, thí sinh Ka Sơi đã khỏe và trở lại trường thi, tiếp tục dự thi môn vật lý.

Cuối giờ chiều 4-7, mời bạn đọc đón xem bài giải môn vật lý trên tuoitre.vn và m.tuoitre.vn.

Cõng Thí sinh lên tận phòng thi ở lầu 2

2f1mZZwQ.jpgPhóng to
Dự thi vào Trường ĐH An Giang ở điểm thi số 1, thí sinh Lương Nguyễn Thành Đạt được người thân đưa đến cổng trường, sau đó sinh viên tình nguyện của trường thay nhau cõng Đạt từ cổng vào bên trong trên quãng đường dài hơn 500m, rồi cõng lên tận phòng thi ở lầu 2.

Ngày 24-6 trên đường đi học thêm về Đạt bị tai nạn giao thông do một người say rượu chạy xe máy tông vào, phải nhập viện để bó bột bàn chân phải.

Đ.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất