25/03/2026 16:53 GMT+7

Thì ra dừng đèn đỏ người ta làm 1.001 chuyện, ngắm mây trời, ngắm giày, ngắm nhà, vặn vẹo cơ thể...

Bạn làm gì khi dừng chờ đèn đỏ? Chuyện tưởng đơn giản nhưng nhận được rất nhiều chia sẻ thú vị từ bạn đọc như xem điện thoại, nhìn xung quanh hoặc tranh thủ thả lỏng cơ thể, tập thể dục...

đèn đỏ - Ảnh 1.

Nhiều người tranh thủ xem điện thoại khi dừng đèn đỏ - Ảnh: HỒNG QUANG

Bài viết Dừng chờ đèn đỏ, bạn nhìn đèn, xem điện thoại, lặt rau hay nhìn đôi chân của người khác? trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc, kể về cách sử dụng thời gian chờ đèn đỏ rất thú vị.

"Dừng đèn đỏ 30 giây, tôi phải biết mình đang ở đâu"

Nhiều bạn đọc cho rằng thời gian chờ đèn đỏ không nên bị lãng phí, mà có thể tận dụng cho những việc cá nhân, như dùng điện thoại kiểm tra tin nhắn, xem tin tức...

Bạn đọc có nickname Vũ BG viết: "Tôi thường rút điện thoại ra xem giờ và tin nhắn, có lúc chỉnh trang quần áo". "Có đèn đỏ 70-80 giây, thậm chí có nơi 160 giây thì mang điện thoại ra xem tin tức vậy", bạn đọc Thành Nam chia sẻ.

Người đọc tên Du bình luận: "Nếu đèn đỏ chỉ tầm 1 phút hay 1 phút 30 giây thì tôi mở điện thoại check lại bản đồ để hình dung là mình đang ở nơi nào". 

"Nếu đèn đỏ dài hơn 2 phút thì tôi mở điện thoại check tin nhắn, email, trả lời những thứ quan trọng", người đọc tên Việt viết.

Bạn đọc có nickname LS Tài gợi ý cách tận dụng thời gian chờ đèn đỏ để chăm sóc sức khỏe.

"Có thể tận dụng được khoảng thời gian ít ỏi khi dừng đèn đỏ vặn mình cho giãn cơ, thực hiện các bài tập vỗ thông kinh mạch hai cánh tay, bấm một số huyệt trên tay mà vẫn không mất tập trung về giao thông". Một ý kiến khác đồng tình: "Massage tay cho máu lưu thông và làm gọn các ngón tay".

Những người hay ăn vặt cũng có cách tận dụng thời gian riêng của mình. Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc cho biết hay lôi đồ ăn vặt ra tranh thủ. Còn bạn đọc Huỳnh Minh thì "tranh thủ kéo khẩu trang xuống để hớp một ngụm... cà phê sữa đá mang theo và ngậm trong miệng, vừa tiếp tục đi vừa thưởng thức món giải khát quốc dân".

Độc giả tên Nguyên miêu tả những chuyện trước vạch dừng đèn giao thông: "Tài xế công nghệ, shipper hay anh em đi làm thường tranh thủ liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính xem có kịp KPI hay deadline không. Mắt thì nhìn chằm chằm vào con số đếm ngược như thể nhìn vào bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vậy - đầy sốt ruột và căng thẳng".

Một ý kiến khác đồng cảm: "Họ luôn trong tư thế sẵn sàng rồ ga ngay khi đèn còn 2-3 giây đỏ".

Dừng đèn đỏ là cơ hội thư giãn bản thân, thả lỏng cơ thể

Dừng đèn đỏ, có người lại chọn cách thả lỏng, tắt máy xe và quan sát xung quanh, xem thời gian chờ đèn đỏ là quãng nghỉ hiếm hoi.

Bạn đọc tên Trang viết: "Có những người chẳng nghĩ gì cả. Đó là những giây phút hiếm hoi họ để bộ não nghỉ ngơi sau cuộc 'cơm áo gạo tiền'".

Còn người đọc tên Hương chia sẻ: "Tôi thường thả lỏng và quan sát. Nhìn sang người bên cạnh xem, có thể là một người mẹ đang dặn dò con đi học, một bác xe ôm đang quệt mồ hôi. Nhìn thấy sự bình yên của người khác đôi khi lại tiếp thêm động lực cho chính bản thân".

Trong khi đó bạn đọc Anh Thư Nguyễn cho biết đôi khi chị check điện thoại một chút, và cất điện thoại trước khi đèn xanh.

"Nhưng thích nhất là những lúc ngắm nhìn xung quanh và phát hiện những chi tiết trước đây mình chưa thấy bao giờ (kiến trúc các ngôi nhà chẳng hạn). Hoặc đơn giản là ngắm mây, ngắm trăng thôi. Những lúc như vậy thấy rất nhẹ nhàng và vui trong lòng", bạn đọc này cho biết thêm.

Hay như bạn đọc tên Yến thì viết về sở thích cá nhân: "Nhìn xem hai bên đường có quán nào hay không, lần sau ghé".

Bạn đọc Khanh Trần bình luận: "Mình lúc dừng đèn đỏ hay nói chuyện với chị hoặc bạn đang ngồi sau xe, nếu đi một mình thì đếm giây đèn đỏ thôi". Hoặc đơn giản hơn như bạn đọc Duy là "tắt máy xe, thả lỏng cơ thể".

Độc giả Sao Xẹt có thói quen đặc biệt là nhìn gót chân và giày dép của người đi trước để đoán nghề nghiệp và sự vất vả của họ: "Nhìn gót chân ai hồng hào, không nứt nẻ, thấy giày dép sạch sẽ, tôi biết họ làm nghề gì đó nhàn nhã, họ chăm chút bàn chân cẩn thận. 

Có gót chân to, cũng sạch nhưng khô, nứt chân chim. Cũng có gót chân còn bám phèn vàng. Tôi đoán họ vất vả, dầm chân không mang giày nhiều trong đất"...

Việc đáng làm nhất: Nên tập trung lái xe!

"Ra đường thì phải chú ý môi trường bên ngoài, đặc biệt là trong hoàn cảnh không phải lúc nào cũng 'đường thông hè thoáng'. Chỉ cần một giây lơ đểnh, cho dù là lúc dừng xe đèn đỏ thôi thì cũng có chuyện đến với mình rồi", người đọc tên Khai Phong góp ý.

"Hãy để tâm vào việc đi đường, quan sát mọi việc xung quanh, sẵn sàng cho mọi chuyện, đừng... 'treo nó trên cây', để rồi có khi phải hối tiếc mãi về sau", một bạn đọc khác nhắc nhở.

Cũng có ý kiến không đồng tình với thói quen dùng điện thoại ở ngã tư khi đèn đỏ.

"Nhiều người cứ dừng đèn đỏ là móc điện thoại ra rồi cúi mặt xuống nhìn, nhưng chỉ là xem các video clip ngắn. Đến lúc đèn xanh, người khác phải bóp còi thì mới lật đật, tôi thấy không thích chút nào", bạn đọc tên Lê Minh lưu ý.

Dừng chờ đèn đỏ, người thả lỏng cơ thể, tập thể dục, người hớp ngụm cà phê, lấy đồ ra 'ăn vặt' - Ảnh 3.Bất chấp biển cấm, nhiều tài xế vẫn quay đầu, rẽ trái sai quy định tại trạm thu phí cầu Phú Cường

Bạn đọc phản ánh tình trạng tài xế bất chấp biển cấm, vẫn 'vô tư' quay đầu, rẽ trái sai quy định tại trạm thu phí cầu Phú Cường diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất