![]() |
3 thí sinh đạt giải cao nhất tại cuộc thi |
Hạ màn “hài kịch” Hoa hậu áo dài
Theo thông báo của ban tổ chức, 9g sáng 2-4, hầu hết thí sinh đã đến văn phòng Công ty Sài Gòn Tâm Điểm (đơn vị tổ chức cuộc thi cùng với Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ - EFC) để nhận giải thưởng. Do số tiền nhận được bị trừ gần như chẳng còn gì nên nhiều thí sinh và người nhà đã lớn tiếng đôi co, cự cãi quyết liệt.
Rút kinh nghiệm từ chuyện không sòng phẳng tiền bạc ở nhiều cuộc thi liên quan đến sắc đẹp trước đây, các thí sinh đã rất đoàn kết tìm đến báo chí nhờ can thiệp. Chúng tôi đã có mặt ở hiện trường khoảng 11g trưa và chứng kiến cảnh thí sinh và người nhà tụ tập trước công ty nói lớn tiếng bày tỏ sự bất bình; cũng như nghe tiếng các người đẹp cự cãi với nhân viên công ty trong văn phòng.
Tiếp chúng tôi, bà Huỳnh Thị Bảo Hạnh - giám đốc Công ty Sài Gòn Tâm Điểm và ông Huỳnh Văn Thư - phó giám đốc công ty luôn miệng nhấn mạnh: "Chúng tôi không làm sai pháp luật và sai văn bản đã được ký về cuộc thi với nội dung "tổng giá trị giải thưởng bao gồm hiện vật và hiện kim". Ông Thư đưa cho chúng tôi xem một tấm phiếu tặng áo dài trị giá 500.000đ của nhà tài trợ Việt Hùng được trình bày trang trọng như một tấm bằng khen để phát trên sân khấu.
Về mặt thí sinh, nhiều bạn như Thùy Trang, Tuyết Vân, Diễm Châu... đã gọi điện và đón chúng tôi ngay tại cổng công ty để biểu lộ sự tức giận, cho rằng mình bị lừa. Còn trước mặt ban giám đốc Công ty Sài Gòn Tâm Điểm và một vị nghe nói là đại diện cho EFC và chúng tôi, ba thí sinh đến từ miền Bắc đã công khai bày tỏ sự bất bình.
![]() |
Phó GĐ Công ty Sài Gòn Tâm Điểm trong cuộc trao đổi với TTO và các thí sinh |
Thí sinh Lê Thu Hương - đoạt giải hoa khôi khu vực miền Bắc ở cuộc thi này và giải khuyến khích tại đêm thi chung kết toàn quốc - cho biết: "Số tiền thưởng cho danh hiệu hoa khôi được công bố là 20 triệu đồng, nhưng em chỉ nhận được 16 triệu đồng; bị trừ mất 3 triệu đồng cho quà tặng áo dài và 1 triệu đồng cho tiền băng đeo và vương miện.
Giải khuyến khích toàn quốc được công bố là 5 triệu đồng, em chỉ nhận một phiếu tặng áo dài trị giá 500.000đ, một điện thoại Nokia 6030 nhưng bây giờ vẫn chưa có vì BTC bảo trao nhầm, đang chờ lấy lại và không có một đồng tiền mặt nào cả".
Phan Thu Hằng - á khôi 1 phía Bắc cũng rất thắc mắc: "Giải của em tiền thưởng là 10 triệu, em bị trừ mất 1 triệu tiền băng đeo, vương miện và 2 triệu cho phiếu tặng áo dài. Ngoài ra, chính em và nhiều bạn đều nhìn thấy bằng khen danh hiệu "làn da tỏa sáng" trong đêm chung kết toàn quốc ghi tên em, nhưng BTC lại xướng tên trao cho thí sinh khác, sau đó bảo lộn và im luôn. Chẳng lẽ lại có sự nhầm lẫn kỳ quặc như thế".
Á khôi 2 khu vực miền Bắc - giải "gương mặt ăn ảnh" chung kết toàn quốc còn bức xúc hơn: "giải á khôi 5 triệu, em chỉ nhận 3 triệu, bị trừ 1 triệu tiền băng đeo, vương miện và 1 triệu cho phiếu tặng áo dài. Ngạc nhiên hơn, giải khả ái của em cũng được công bố là 5 triệu, em chỉ nhận được có 651.000đ tiền mặt, em không hiểu lẻ 1.000đ để làm gì? Còn lại là phiếu áo dài 1 triệu, 12 chai dầu gội, 2 chai thuốc nhuộm tóc, 1 phiếu cắt tóc miễn phí 1 năm.
Bọn em đều từ miền Bắc vào, tiền bạc khó khăn, phải bỏ tiền thêm mua vé máy bay và chi tiêu một số thứ, BTC chỉ hỗ trợ 1 triệu đồng tiền đi lại cho mỗi thí sinh, làm như vậy sao được. Trước cuộc thi BTC đâu có công bố giải thưởng như thế, bọn em không hề được biết trước, chả lẽ lại đi thi vì giải thưởng như thế à?!".
![]() |
Từ trái sang: Thu Hương, Lưu Ly và Thu Hằng trong cuộc trao đổi |
Trước mặt đại diện BTC, các cô nói với nhau: "Như thế chẳng khác gì ép thí sinh mua áo dài, mua mỹ phẩm với giá đắt". Có cô còn tính ra giá một chai dầu gội là bao nhiêu tiền, bảo rằng những thứ đó mình cũng chẳng cần.
Mọi ý kiến BTC đều nghe và đều không phản ứng chuyện đúng sai mà chỉ phân trần chuyện "giải thưởng gồm hiện vật và hiện kim". Nói miệng nội bộ với nhau, giám đốc Công ty Sài Gòn Tâm Điểm có vẻ phân vân muốn bỏ, không trừ khoản tiền băng đeo, vương miện của thí sinh dù khẳng định vương miện đó có giá trị?!
Bỏ về Cần Thơ, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Vân - á khôi 2 khu vực miền Đông và TP.HCM - gọi điện cho chúng tôi phản ảnh: "Giải á khôi được 5 triệu, em cũng nhận phiếu áo dài 1 triệu và bị trừ tiền băng, vương miện hết 1 triệu, còn 3 triệu. Nhưng BTC vẫn chưa trao cho em mà hẹn 20 ngày sau sẽ chuyển khoản. Lẽ ra vào đến vòng 10, em thế nào cũng có giải phụ hay giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng mà BTC bảo là đọc lộn, sẽ xét lại nhưng cũng bỏ qua luôn; chỉ trao cho em dầu gội, phiếu áo dài trị giá 500.000đ và 500.000đ nhưng tiền vẫn chưa được nhận".
Được biết, đến giờ này nhiều thí sinh vẫn chưa nhận được tiền thưởng, và với một số thí sinh và người nhà phản ứng mạnh thì tiền thưởng có được nâng lên chút đỉnh. Nhiều thí sinh còn phẫn nộ đòi làm rõ: "Vì sao nhà thiết kế Việt Hùng mang danh là tài trợ áo dài cho cuộc thi mà lại tính tiền 500.000đ/bộ? Tính cả tiền băng đeo, vương miện với giá không thể hiểu nổi như thế?".
Trao đổi với Việt Hùng, anh này khẳng định: "Tôi không hề tính tiền áo dài thí sinh mặc. Tôi cũng tài trợ miễn phí tất cả băng đeo, vương miện cho mỗi vòng thi. Phiếu quà tặng áo dài là quà tặng của tôi cho các thí sinh đoạt giải. Những chuyện còn lại thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của BTC".
Cũng trong chiều 2-4, lúc 14g30, BTC cuộc thi "Hoa hậu áo dài VN" đã tổ chức một buổi tiệc mừng công với mục đích giao lưu giữa tất cả thí sinh với BTC, nhà tài trợ... và báo đài. Song một số thí sinh đã bất bình không tham gia, một số khác bảo phải tham gia vì công ty hẹn sau buổi tiệc mới giải quyết tiền thưởng, một số lại cho biết đã được một số đơn vị chủ quản vận động phải tham gia.
Rõ ràng chuyện tiền thưởng ở cuộc thi sắc đẹp nhiều tai tiếng ngay từ đầu này rất đáng ngạc nhiên. Những bức xúc của các thí sinh là hòan tòan chính đáng, thiết nghĩ BTC cuộc thi này cần có một sự xem xét lại về giải thưởng một cách thỏa đáng hơn.
Đêm 2-4, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Hoa hậu áo dài VN" đã diễn ra trong không khí rời rạc, rề rà vì cách tổ chức chương trình và dàn dựng sân khấu rất thiếu chuyên nghiệp. Phần thi ứng xử vẫn không cải thiện lắm với cách trả lời ấp úng, ngập ngừng như trả bài của nhiều thí sinh. Nhiều câu hỏi thiếu hẳn tính ứng xử, vẫn quẩn quanh ở các kiến thức trả bài học thuộc lòng cho thấy thí sinh đã được cho gạo trước. Đáng nói ra sự chính xác trong một số câu hỏi kiến thức vẫn còn có điểm đáng bàn. Giải thưởng của cuộc thi cũng đã không được công bố rõ ràng. Khi thì MC Quỳnh Hương đọc "giải thưởng bao gồm tiền và điện thoại Nokia"; lúc lại thay đổi "giải thưởng gồm tiền mặt và điện thoại Nokia". Theo thông lệ, 10 thí sinh vào vòng ứng xử đều sẽ có giải chính hoặc giải phụ. Thế nhưng một giải phụ đã được xướng tên cho một thí sinh không lọt vào vòng này, có thể do nhầm lẫn, vì nếu đúng sẽ rất vô lý. Sau khi trao hết các giải phụ, vẫn còn hai thí sinh (ngoài ba ngôi vị chính) chưa có giải, BTC phải xướng thêm hai giải khuyến khích, nhưng lại cũng nhầm, không rơi vào hai thí sinh đang đứng trơ mình không làm xấu quang cảnh chung... Kết quả cuối cùng như sau: + Hoa hậu: Thân Thị Hoàng Diệu, sinh năm 1985, Tiền Giang, cao 1,715m, nặng 59kg, số đo ba vòng 84-58-92, hiện là người mẫu; giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. + Á hậu 1: Lâm Bảo Trân, 1981, Kiên Giang, 1,695m, 52kg, 81-61-91; 30 triệu đồng. + Á hậu 2: Phan Thị Diễm Châu, 1984, TP.HCM, 1,695m, 49kg, 82-63-88; 20 triệu đồng. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận