Thi cùng học trò

HÀ BÌNH - LÊ TRUNG
HÀ BÌNH - LÊ TRUNG

TT - Đó là chuyện của mười giáo viên Trường THPT Cần Thạnh (Cần Giờ, TP.HCM). Mỗi sáng, các giáo viên dậy từ 4g30, mỗi người phụ trách một xe buýt đi đón, điểm danh số học sinh và cùng đi đến hội đồng thi Trường THPT An Nghĩa, cách trường 45 phút đi xe. Trước mỗi buổi thi, cả trường sẽ “đóng quân” tại Trường tiểu học An Nghĩa - gần hội đồng thi - để học sinh ăn cơm, trái cây... do giáo viên đặt sẵn. Khi thí sinh vào phòng thi, thầy cô tập trung vào “đại bản doanh” của mình tại một phòng học để chuẩn bị tiếp việc ăn, nghỉ cho học sinh những buổi thi tiếp theo.

cMorssmM.jpgPhóng to
Trưa 2-6, sau khi cho học sinh ăn cơm và ngủ trưa, các giáo viên mới tập trung ăn cơm tại một phòng học của Trường tiểu học An Nghĩa - Ảnh: Quang Định

Con gãy chân, cha bế con đi thi

jf8XJ9uL.jpgPhóng to
Ông Sinh bế con đi thi - Ảnh: Lê Trung

Trong buổi sáng thi môn văn tại hội đồng thi Trường THPT Duy Tân, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, nhiều thí sinh, thầy cô và phụ huynh xúc động trước hình ảnh ông Võ Văn Sinh (50 tuổi, phường An Phú, TP Tam Kỳ) bế con của mình là em Võ Thị Thanh Nhẫn (lớp 12/3 Trường THPT Duy Tân) do bị tai nạn gãy chân. Ông Sinh kể: cách đây nửa tháng, con ông bị tai nạn gãy đùi và phải mổ điều trị tại bệnh viện. Bốn ngày trước, gia đình phải xin phép bệnh viện đưa Nhẫn về nhà để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Tại phòng thi số 7, hội đồng thi Trường THPT Duy Tân đã sắp xếp chỗ ngồi bằng ghế nệm tạo điều kiện thuận lợi nhất để em Nhẫn thoải mái làm bài thi. Dù chân đang rất đau nhưng Nhẫn cho biết em làm bài thi tạm được.

Ở nhà thầy

pUNbOdTR.jpgPhóng to
Thái (phải) cùng thầy chủ nhiệm của mình tại nhà thầy -Ảnh: Quang Định

Trong những ngày thi, thí sinh Đặng Quốc Thái (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM) ở nhà giáo viên chủ nhiệm của mình là thầy Nguyễn Diên Tín. Việc “cưu mang” Thái những ngày thi, thầy Tín cho biết cũng khá tình cờ. Đó là sáng trước ngày thi, thầy đi tiền trạm tại hội đồng thi Trường THPT An Nghĩa (Cần Giờ), ngang nhà của Thái thì thấy giải tỏa trống trơn. Tìm đến bến đò dưới chân cầu Dần Xây, Thái vẫn đang phụ cha mẹ vận chuyển gạch, cát để sửa nhà. “Tôi thấy lo cho Thái, không biết em sẽ ở đâu để đi thi. Tôi đã đến nhà em một lần. Xem phim Đất phương Nam mới hình dung được nhà em ở như thế nào. Xung quanh là rừng rậm, ao hồ, sông nước, lỡ trục trặc gì không ai “cứu” em được” - thầy Tín kể. Thầy Tín đã chuẩn bị một phòng ở tươm tất dành riêng cho Thái.

HÀ BÌNH - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất