Nhiều người đi đường đã bị té ngã khi xe cán phải đá và nhiều nhà dân hai bên đường bị đá văng bể cửa kính, tủ kính.
![]() |
Ông Nguyễn Phú Hùng chỉ vết kính bị vỡ do đá từ quốc lộ 50 văng vào - Ảnh: Trường Giang |
Ông Nguyễn Phú Hùng, một người dân có nhà bên đường, kể: “Mỗi lần ôtô chạy qua là đá bắn vô tới nhà. Mấy đứa nhỏ ngồi chơi trong nhà cách lề đường tới 7m cũng bị đá bắn trúng sưng cả chân tay. Không chỉ vậy, những tủ kính trưng bày hàng hóa để sát nhà liên tục bị bể vì đá văng trúng”.
Theo người dân ở đây, đoạn đường qua thị trấn Chợ Gạo đã xuống cấp từ nhiều năm nay nên có vô số ổ gà. Giờ cao điểm, số lượng học sinh đi qua đoạn đường này rất nhiều nên nhiều em bị đá văng trúng gây chấn thương.
THÚY HẰNG - TR.GIANG
Nhân viên siêu thị phải mua hàng cận date?
“Tôi là nhân viên bán hàng tại siêu thị Intimex Nghệ An. Sau 17g hằng ngày, những thức ăn chế biến sẵn như cá, thịt, rau xào... chưa bán hết thì chúng tôi đăng ký mua và được giảm giá 75%. Nhưng các mặt hàng khô, bánh kẹo cận date hoặc rau củ quả vận chuyển về bị héo không thể bán được thì trưởng ca chia đều và bắt buộc nhân viên phải mua, gọi là “hàng chia”.
Mặc dù “hàng chia” này cũng giảm giá 75% nhưng chúng tôi mua về không dùng được, phải bỏ hoặc cho heo ăn. Lương của tôi chỉ 1,8 triệu đồng/tháng, tháng nào có nhiều hàng bắt buộc mua như thế này thì chỉ còn 1,1 triệu đồng” - bạn đọc D.H.P. (Nghệ An) phản ảnh.
Bà Cao Thị Thủy Ngân (giám đốc Trung tâm thương mại Intimex Nghệ An) cho rằng trung tâm có bảng trừ tiền hàng cho nhân viên siêu thị. Theo đó, nhân viên có thống nhất mua “hàng chia” thì họ mới ký vào bảng trừ tiền này.
Chị D.H.P. và một số nhân viên của siêu thị không đồng ý cách trả lời của bà Ngân. “Các mặt hàng khô cận date không còn thời gian sử dụng được thì mua làm gì cho mất lương. Nếu trưởng ca không bắt buộc thì không ai mua cả” - chị D.H.P. nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận