"Đừng để thêm trẻ vắn số như con tôi” “Tôi chỉ có một đứa con” Trẻ lại tử vong sau tiêm văcxin Quinvaxem
Chị Nguyễn Ngọc Anh, mẹ của bé Q., cho biết: “Sau khi về nhà thì con tôi ngủ. Đến hơn 12g, con tôi giật mình liên tục, khóc ré, toàn thân tái xanh, môi tím ngắt, hai tay lạnh. Tôi liền đưa con vào Bệnh viện Q.9, đến chiều phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu tiếp”. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Lan, phó trưởng khoa dịch vụ 3 Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: “Khi đưa đến khoa, môi bé Q. đã hết tím, da hồng hào trở lại, tim mạch bình thường. Tuy nhiên bé có ho, sổ mũi và viêm hô hấp. Hiện sức khỏe bé đã ổn định nhưng cần phải được theo dõi”.
Trong khi đó, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trong đợt tiêm chủng văcxin Quinvaxem mở rộng ngày 14 đến 16-1, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị tổng cộng 16 ca phản ứng sau tiêm văcxin, trong đó có một ca đã tử vong là bé T.L.N. (P.7, TP Đà Lạt). Ngoài ba bệnh nhi vẫn còn điều trị tại khoa nhi, số còn lại đã xuất viện sáng 17-1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận