
Hình ảnh H. kèm lời đe dọa gửi đến gia đình - Ảnh: M.T.
Chiều 8-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa làm việc xong với N.T.H. (sinh tháng 10-2007), ngụ xã Bến Lức, Tây Ninh và đưa H. về gia đình sau gần một ngày mất tích.
Trước đó, vào đầu giờ chiều 7-8, H. đi từ xã Thủ Thừa đến phường Long An, Tây Ninh thì mất liên lạc với gia đình.
Trong khi gia đình đang tìm kiếm thì có nhiều cuộc gọi đến từ nhiều số điện thoại lạ khác nhau, với nội dung yêu cầu gia đình phải chuyển 50 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng để chuộc H. về.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, gia đình cho biết kèm theo cuộc gọi là những hình ảnh H. đang quỳ gối dưới sàn nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo sau lưng như bị trói… được chuyển qua Zalo đến gia đình. Những người gọi đến còn đe dọa không được báo công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng H..
Ngay sau khi nhận những cuộc gọi và hình ảnh đe dọa, gia đình đã đến trình báo tại Công an xã Bến Lức.
Công an xã Bến Lức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Long An trích xuất camera, kiểm tra các tuyến đường, khách sạn, tiệm game…
Sáng 8-8, khi gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội thì chủ một nhà nghỉ tại phường Long An thông báo H. đang ở tại đây.
Sau đó lực lượng công an đã đến nhà nghỉ, phát hiện H. đang ở trong phòng của nhà nghỉ một mình.
Cơ quan điều tra đã đưa H. về trấn an tinh thần, hỏi han cặn kẽ vụ việc. Bước đầu xác định H. không nợ nần gì ai.
Sau khi nghe một số điện thoại lừa đảo qua mạng gọi, hăm dọa bằng nhiều hình thức, H. có biểu hiện tâm lý yếu nên đã nghe theo lời hướng dẫn của những người này, và tự chạy đi tìm nhà nghỉ, gửi các hình ảnh cho những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi uy hiếp gia đình, đòi tiền chuộc.
Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây có thể là một vụ "bắt cóc online", với phương thức và thủ đoạn khá giống nhau được ghi nhận ở nhiều địa phương trong thời gian qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận