
Bức tranh "80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi" do thầy Nguyễn Trí Hạnh vẽ rất sống động - Ảnh: DOÃN HÒA
Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật do một thầy giáo vẽ bằng phấn viết bảng chủ đề Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 khiến nhiều người thích thú.
Chủ nhân của những tác phẩm này là thầy Nguyễn Trí Hạnh - 42 tuổi, giáo viên mỹ thuật Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, Nghệ An.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thầy Hạnh cho biết đã bắt tay vào thực hiện dự án này từ tháng 5, khi học sinh nghỉ hè. Thầy thường vẽ trên bảng ở trường, sau đó chụp ảnh và quay phim lại quá trình thực hiện tác phẩm.
Trong loạt tranh chủ đề Ngày Quốc khánh 2-9, thầy Hạnh đã thực hiện 5 tác phẩm: Bác về thăm quê, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ với thiếu nhi, Người đi tìm hình của nước và 80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi.
"Quốc khánh 2-9 năm nay với cột mốc 80 năm là một dịp vô cùng đặc biệt của dân tộc.
Tôi muốn tái hiện không khí hào hùng ngày độc lập, với phố phường rợp bóng cờ hoa, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, niềm hân hoan của người dân và cả các em thiếu nhi... qua tác phẩm của mình", thầy Hạnh cho hay.

Bức tranh Bác Hồ về thăm quê - Ảnh: DOÃN HÒA
Tâm đắc nhất trong các tác phẩm mới nhất, thầy Hạnh cho biết bức tranh mang tên "80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi" được thầy hoàn thành sau ba ngày liên tục, từ khâu phác thảo, tô màu đến hoàn thiện ánh sáng, chiều sâu...
Bắt đầu vẽ tranh bằng phấn từ năm 2020, đến nay thầy Hạnh đã thực hiện khoảng 500 tác phẩm nhiều chủ đề khác nhau, từ khoảnh khắc lịch sử hào hùng, chân dung các danh nhân, đến những cảnh sắc bình dị của quê hương.
Những bức tranh như "Mùa xuân bất tử", "Bắc - Nam một nhà" đều gây ấn tượng với mọi người bởi sự tinh tế trong từng nét vẽ và ý nghĩa lịch sử.
Tranh phấn màu trên bảng có tuổi thọ rất ngắn, chỉ vài giờ đến vài ngày. Sau đó thầy buộc phải xóa để trả lại bảng cho các hoạt động dạy học hoặc nhường chỗ cho tác phẩm mới.
"Dù hình ảnh trên bảng phải xóa đi, nhưng cảm xúc ấn tượng của người xem và được mọi người chia sẻ lại trên mạng xã hội thôi thúc tôi tiếp tục tạo ra những tác phẩm mới, để khoảnh khắc đẹp sẽ được nối dài", thầy Hạnh chia sẻ.

Thầy Hạnh cho biết đã bắt tay vào thực hiện dự án chủ đề Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 từ tháng 5, khi học sinh nghỉ hè. Thầy thường vẽ trên bảng ở trường, sau đó chụp ảnh và quay phim lại quá trình thực hiện tác phẩm - Ảnh: DOÃN HÒA

Không khí hào hùng ngày độc lập với phố phường rợp bóng cờ hoa, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, niềm hân hoan của người dân và cả các em thiếu nhi - Ảnh: DOÃN HÒA

Bức tranh về chủ đề 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân của thầy Hạnh sáng tác - Ảnh: DOÃN HÒA

Bắt đầu vẽ tranh bằng phấn từ năm 2020, đến nay thầy Hạnh đã thực hiện khoảng 500 tác phẩm nhiều chủ đề khác nhau từ khoảnh khắc lịch sử hào hùng, chân dung các danh nhân, đến những cảnh sắc bình dị của quê hương - Ảnh: DOÃN HÒA

Thời gian vẽ mỗi tác phẩm khác nhau, lúc nhanh chỉ 1 tiếng và cũng có những tác phẩm phải đến 2-3 ngày mới hoàn thành - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác phẩm Mẹ - Ảnh: DOÃN HÒA

Thầy Nguyễn Trí Hạnh - giáo viên Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, Nghệ An, chủ nhân những bức tranh được vẽ bằng phấn bảng - DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận