29/11/2008 23:03 GMT+7

Thay đổi từ chính mình

Ths LÊ THỊ LINH TRANG
Ths LÊ THỊ LINH TRANG

TTO - Tôi năm nay 40 tuổi, đang ở trong trạng thái tinh thần hết sức rối rắm và mệt mỏi thật sự, không thể bày tỏ với mọi người xung quanh vì chính bản thân tôi có một khiếm khuyết rất sợ mất thể diện với cộng đồng mình đang làm việc và sinh sống.

Xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp ở miền Trung, sau khi tốt nghiệp xong đại học tôi nhận công tác tại một huyện thuộc Tây nguyên, đến năm 1996 thì lập gia đình và đã có một con gái năm nay đang học lớp 7 rất ngoan. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống một cuộc sống tự lập thật sự vất vả nhưng hạnh phúc.

Sau thời gian dài làm lụng vất vả, dành dụm đến năm 2003 thì mua được một căn nhà tương đối. Nhưng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Ban đầu tưởng chừng như vô hại nhưng dần dần dẫn đến trầm trọng, vợ chồng phải sống ly thân cho đến nay đã hơn hai năm và đang chờ thủ tục ly hôn. Tôi rất yêu gia đình mình đang có, nhưng không làm gì khác được.

Trong thời gian dài tôi tự ra ngoài sống riêng một mình. Đến đầu năm nay, trong dịp Tết Nguyên đán khi đi thăm xuân và vui cùng bạn bè tôi có gặp một người quen cũ rất lâu không gặp lại. Khi nói chuyện mới biết người này cũng tan vỡ hôn nhân, đã ly hôn vì gặp một người chồng vũ phu. Đồng cảm với người bất hạnh hôn nhân, chúng tôi hay gặp gỡ tâm sự trong những lúc rảnh rỗi, dần dần nảy sinh tình cảm.

Chúng tôi đã yêu nhau và đã sống chung với gia đình người ấy (tôi biết như vậy là vi phạm Luật hôn nhân & gia đình, nhưng giữa vợ chồng chúng tôi đã thỏa thuận ai có cuộc sống riêng của người đó, không muốn ra tòa sợ ảnh hưởng đến con cái). Trong thời gian yêu nhau và sống chung với người ấy, tôi nhận thấy người ấy rất yêu tôi. Nhưng sự việc rắc rối lại phát sinh do tôi chủ quan là tin tưởng tuyệt đối vào người mình đang yêu và chung sống không biết rõ quá khứ.

Người ấy giấu tôi, sau khi ly hôn về sống với gia đình cha mẹ, gặp rất nhiều khó khăn về tài chính lại thêm đau ốm thì có một người đàn ông (dân buôn bán, mánh mung) có gia đình nhưng rất thương người ấy nên đã bỏ tiền ra để lo giúp. Cảm động với tấm lòng "hào hiệp", người ấy đã chấp nhận tình cảm của người đàn ông đó. Nhưng sau đó không qua lại một thời gian là từ lúc tôi và người ấy yêu và chung sống với nhau.

Khi tôi biết được thì người ấy giải thích đó là quá khứ, tôi cũng chấp nhận vì quá khứ thì không ảnh hưởng gì. Sau đó tôi thấy họ vẫn hay gặp nhau, hỏi người ấy sao lại xử sự như vậy, người ấy nói rằng: "Anh ấy đã bỏ tiền ra lo lắng cho em quá nhiều trong lúc khó khăn, bây giờ em không yêu nữa nhưng không nỡ bỏ anh ấy được!".

Tôi thấy buồn và không tiếp tục sống với người ấy nữa, nhưng người ấy đã khóc lóc van xin: "Em không thể sống nếu thiếu anh!". Tôi bảo: "Thôi mọi chuyện bỏ qua, nhưng em hãy giải quyết và dứt khoát với người ta đừng để hiểu lầm nữa". Sau thời gian tôi vẫn thấy không có gì đã dứt khoát, tôi hỏi thì người ấy trả lời: "Em làm như thế là vì anh. Anh … dọa nếu anh còn chung sống với em nữa thì sẽ thuê người giết anh ".

Đó là câu chuyện mà tôi tóm tắt qua, bây giờ tôi không biết phải làm gì. Mong các anh, chị biên tập chuyên mục Tư vấn tình yêu - Lối sống hãy cho tôi một lời khuyên, tôi vô cùng biết ơn ! (V.L.)

- Trả lời tư vấn của ThS LÊ THỊ LINH TRANG:

Chào anh,

Một cái vòng luẩn quẩn đã được anh và người ấy thiết lập ra, rồi mãi chạy lòng vòng trong đó. Cái vòng ấy chạy quanh ba điểm mốc: anh, người ấy, người đàn ông kia, cả ba người đều đã trưởng thành và đã trải qua không ít sự kiện trong cuộc đời có liên quan đến hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Cũng không biết là rủi hay may, khi anh để vợ con bên ngoài vòng tròn này!

Bản thân anh cũng đã có nhiều suy nghĩ, trăn trở về các vai trong tình huống của mình, tuy nhiên xin mạn phép được cùng anh quan sát lại từng tuyến nhân vật, để từ đó có thể tìm ra một đường dây kịch bản khác, giải quyết đoạn kịch chưa có hồi kết này.

Trong đó: anh - một người đàn ông trước đây có nghị lực vươn lên, có nghề nghiệp ổn định, từng có vợ thảo con ngoan, giờ đang theo đuổi một mối tình tay ba, và vi phạm Luật hôn nhân gia đình. "Người ấy" - một người phụ nữ gặp nhiều sóng gió trong tình cảm, được gia đình và nhiều người thương cảm giúp đỡ chở che, thiếu nghị lực và ít tự trọng khi luôn sống dựa vào người khác cả về tinh thần lẫn vật chất, sẵn sàng chung sống với một người đàn ông đang có vợ con đồng thời nhận tiền bạc trợ cấp từ một người đàn ông khác.

"Người ấy" của anh rõ ràng là sống không minh bạch và đang góp phần giúp anh vi phạm luật pháp cùng với gặp thêm nhiều sự cố trong cuộc sống. "Người đàn ông" kia, "dân buôn bán, mánh mung" - đã từng là người ra tay giúp đỡ, cưu mang, lo lắng quá nhiều cho "người ấy" và gia đình khi gặp khó khăn, dù không biết động cơ là gì, nhưng anh ấy đang đòi hỏi tình cảm và lòng trung thành từ người đã mang ơn mình. Và khi xem anh là nguyên nhân chính đánh cắp đi những điều này, anh ấy phải tìm cách giải quyết, lại giải quyết theo kiểu "giang hồ".

Qua lối sống và hành vi ứng xử, cả ba người đều đang làm cho vấn đề trở nên rối rắm và nhất là không chỉ gây stress đến bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến gia đình, đến an ninh trật tự của xã hội.

Khi đã gửi thư trao đổi, nghĩa là anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của mình, nghĩa là nó đang gây ra cho anh những điều không yên ổn trong cuộc sống, nghĩa là anh đang muốn thay đổi nó. Vậy hãy chủ động quyết định cuộc đời của mình, như trước đây anh từng chủ động vươn lên trong cuộc sống, đừng để lệ thuộc suy nghĩ và tình cảm vào người khác.

Tuổi của anh không còn là lứa tuổi để cho người khác lôi kéo, hoàn cảnh đưa đẩy nữa. Vậy trong lúc chưa thể thay đổi được người khác, anh hãy tự thân thay đổi chính mình, hướng ra những tiêu điểm khác bên ngoài vòng tròn kia và trân quý những gì mình đã có, đang có.

Chúc anh sự bình tâm và may mắn!

Thân mến.

Ths LÊ THỊ LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất