04/03/2019 14:59 GMT+7

Thầy cúng chém cả nhà hàng xóm: Bé 20 ngày tuổi may mắn thoát chết

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi may mắn thoát chết trong vụ thảm án thầy cúng chém cả nhà hàng xóm xảy ra tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ngày 4-3.

Thầy cúng chém cả nhà hàng xóm: Bé 20 ngày tuổi may mắn thoát chết - Ảnh 1.

Nhà của nghi phạm Trịnh Viết Ba (phải, cửa gỗ nâu) thuê ở và nhà nạn nhân nằm sát vách nhau - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiều 4-3, người dân trên phố Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định vẫn xôn xao bàn tán về vụ thầy cúng chém cả nhà hàng xóm rúng động khu vực bởi tính chất manh động của nghi phạm. 

Vụ việc khiến hai người phụ nữ trong cùng một gia đình tại số nhà 9B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, trong đó có người sản phụ vừa mới sinh con được khoảng 20 ngày tuổi bị chết thảm trước lưỡi dao của kẻ thủ ác, cũng chính là hàng xóm sát vách.

Khu tập thể cũ tại ngõ 25 Hoàng Hoa Thám, phía bên trong là căn nhà cũ rộng chừng hơn 20m2, phía trên là gác xép nhỏ có một số thân nhân hai bên gia đình nạn nhân đang lo dọn dẹp để chuẩn bị lo hậu sự. Ở sát vách là căn nhà mà nghi phạm thuê ở hơn 10 năm nay hiện bị cơ quan chức năng niêm phong.

Ông Nguyễn Văn Kim (78 tuổi, trú tại số nhà 11B/25 Hoàng Hoa Thám) cho biết khoảng 4h sáng cùng ngày, khi mọi người còn đang ngủ thì bất ngờ xuất hiện tiếng kêu cứu thất thanh ở đầu ngõ.

Nghe tiếng tri hô, người dân khu vực chạy lại thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng khi bà Phùng Thị Mai (75 tuổi) và chị Phạm Thị Dung (42 tuổi, con dâu bà Mai) đều đang nằm gục trên vũng máu, cả hai được xác định đã chết.

"Lúc tôi chạy xuống thì thấy chị Mai đã nằm gục ngay trước cửa nhà mình, máu chảy thẫm xung quanh, còn anh Thắng (con trai bà Mai) vừa ú ớ "giết người, giết người", vừa cố lết ra ngoài đường với vết thương ở đùi" - ông Kim nhớ lại.

Bà Mai nằm gục ngay gần khu vực cổng nhà hàng xóm, còn chị Dung vừa sinh con nhỏ được khoảng 20 ngày cũng nằm chết ngay trên giường ở gác xép phía trên, bên cạnh là cô con gái may mắn không bị thương tích nào nghiêm trọng. Ông Bùi Sỹ Được (79 tuổi) thì bất tỉnh với vết thương trên đầu.

Cả anh Thắng và ông Được sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, cách nhà chưa đầy cây số.

Thầy cúng chém cả nhà hàng xóm: Bé 20 ngày tuổi may mắn thoát chết - Ảnh 2.

Bên trong nhà nạn nhân sau vụ thảm án gây rúng động Nam Định - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trước đó, vào lúc gần 4h sáng tại căn nhà của ông Được có tiếng gõ cửa nên bà Mai dậy mở. Khi cửa vừa hé mở, ông Trịnh Viết Ba (52 tuổi, hàng xóm sát vách) cầm dao xông vào đâm chém tới tấp khiến bà Mai chỉ kịp lao được ra bên ngoài thì gục tại chỗ ngay trước cửa nhà hàng xóm.

Sau khi chém bà Mai, ông Trịnh Viết Ba tiếp tục cầm dao đi tìm những người còn lại trong nhà để ra tay sát hại. Cả ông Được, anh Thắng lần lượt bị chém trọng thương.

Chị Dung đang nằm cữ ôm con gái khoảng 20 ngày tuổi cũng bị ông Ba ra tay chém chết.

Sau khi gây án, ông Ba về nhà mình đóng kín cửa để tự sát bằng cách cứa cổ tay và vùng cổ. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Công an TP Nam Định đến hiện trường đã phá cửa nhà nghi phạm và phát hiện ông Ba đang nằm bất tỉnh trên võng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cho biết vết thương của Ba khá nghiêm trọng, vừa bị thương ở cổ tay vừa bị thương ở vùng cổ, nên đã được chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Theo người dân khu vực, cả ông Được và ông Ba đều làm thầy cúng, xem phong thủy. Trước khi xảy ra án mạng, giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì ông Ba cho rằng ông Được đang cố tình cản trở công việc của mình.

Công an tỉnh Nam Định nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đang điều tra.

Thầy cúng chém cả nhà hàng xóm, 2 người chết Thầy cúng chém cả nhà hàng xóm, 2 người chết

TTO - Rạng sáng 4-3, một vụ thảm án gây rúng động TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Nghi phạm cầm dao xông vào nhà hàng xóm chém chết 2 người, làm bị thương 2 người.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên