Người dân Sài Gòn thả cá tiễn ông Táo bằng thau, chậu - Video: NGỌC PHƯỢNG - THANH YẾN
Trước giờ ngọ ngày 23 âm lịch hằng năm, người dân lại chọn mua những con cá chép vàng khỏe mạnh và tất bật chuẩn bị cúng kiếng để tiễn ông Táo chầu trời.
Năm nay, nhiều người đựng cá trong xô, chậu, một số người ở gần kênh mang tô đựng cá phóng sanh. Anh Lê Đức Duy (Q.Bình Thạnh) cho biết năm nào anh cũng mang chậu ra chợ mua cá, mang về cúng kiếng và sau đó đem ra kênh thả luôn, đỡ được cái bọc nilông nào hay cái đó.

Người dân chọn mua cá chép tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Chị Đinh Thị Mỹ Linh, chủ một cửa hàng cá trên đường Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM, cho biết khách từ hôm qua đã đến mua cá, chị bán với giá 200.000 đồng/3 con cá chép vàng. Hiện tại chị đã bán được 70kg.
Đa số khách hàng đều chọn mua cá chép vàng vì đây là loại cá đặc trưng cho ngày ông Táo, người dân quan niệm cá chép khi thả ở một môi trường mới sẽ khỏe mạnh và chở ông Táo về trời an toàn.

Anh Trần Tuấn Nam dẫn cháu gái đi phóng sinh cá tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân ước nguyện trước khi phóng sinh cá xuống kênh Tàu Hủ (Q.8, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Một người dân đựng cá trong một chiếc thau nhỏ giúp bảo vệ môi trường - Ảnh: THANH YẾN

Người dân sau khi thả cá, ý thức bỏ bọc nilông vào thùng rác - Ảnh: THANH YẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận