16/11/2018 12:00 GMT+7

Thanh xuân trong Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em và Thạch Thảo

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Không hẹn mà gặp, hai bộ phim ra rạp cuối tuần này là Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em và Thạch Thảo đều kể với khán giả câu chuyện về tình yêu của tuổi trẻ.

Thanh xuân trong Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em và Thạch Thảo - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em - Ảnh: ĐPCC

Trong đó, Thạch Thảo là bộ phim đã được Cục Điện ảnh đầu tư 70% kinh phí thực hiện.

Thạch Thảo: bộ phim nhẹ nhàng về tuổi học trò

Thạch Thảo - bộ phim mới nhất của đạo diễn Mai Thế Hiệp - mang đến một Kon Tum đẹp và xanh trong từng thước phim.

Những địa danh như cầu treo Kon Klor, nhà thờ gỗ với tuổi đời hàng thế kỷ, rừng nguyên sinh Măng Đen hay thác Pa Sỹ nguyên sơ… sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của du khách sau khi bộ phim này ra mắt.

Trailer chính thức của phim Thạch Thảo

Về câu chuyện, Thạch Thảo xoay quanh tình bạn, tình yêu của nhóm "nhất quỷ nhì ma" lớp 11A3 tại một trường trung học. Thạch (Tùng Maru) - cậu học trò rất hoạt bát mới chuyển từ thành thị về Kon Tum cùng với anh trai mình - thầy Thiết (Khắc Minh) và đang dần hòa nhập vào cuộc sống mới.

Ở trường mới, Thạch làm quen với nhiều bạn học, và có cảm tình với Thảo (Bích Ngọc), cô bạn học xinh đẹp cùng lớp có tính cách khá kỳ lạ. Thạch đã giúp Thảo nhận ra được những giá trị của tình bạn quanh mình, từ đó giúp Thảo lạc quan hơn trong cuộc sống…

Thanh xuân trong Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em và Thạch Thảo - Ảnh 3.

Phim thành công khi tìm được dàn diễn viên trẻ, rất hợp vai.

Tùng Maru với đôi mắt một mí đáng yêu, nghịch ngợm, diễn rất ra chất của chàng trai lần đầu biết yêu. Trong khi đó Bích Ngọc xinh đẹp, lạnh lùng đúng chất của một "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

Người mẫu Mai Ngô lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng chinh phục người xem bởi lối diễn tự nhiên trong vai cô giáo Mi Ngor. Hay nét mặt tinh nghịch của chàng trai A Rok (do Anh Tú thủ vai) cũng là điểm sáng thú vị của bộ phim…

Nếu có sự tiếc nuối lớn nhất của bộ phim, có lẽ là phần kịch bản bị gãy ở nửa sau câu chuyện. Đưa ra vấn đề xã hội là chuyện lạm dụng tình dục ở trẻ vị thành niên, nhưng bộ phim lại chọn cách giải quyết quá đơn giản đến mức hụt hẫng.

Có những nút thắt rất đáng để "mở" nhưng cuối cùng bị lãng quên như tình tiết một cô bé bị xâm hại đến mức quá xấu hổ, phải tìm đến cái chết ở đầu phim...

Trong khi đó, việc tham chi tiết ở phần cuối phim không đem lại hiệu ứng nào về mặt cảm xúc, trừ việc giúp khép lại mọi việc một cách tròn trịa đến mức khó tin!

Gọi Thạch Thảo là một bộ phim nhẹ nhàng về tuổi học trò cũng đúng, nhưng đôi khi "nhẹ quá" dễ trở nên hời hợt.

Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em: một bản remake tinh tế

Cái bóng rất lớn mà Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em (phiên bản remake của Nhật Bản từ bộ phim Đài Loan gây sốt toàn châu Á, You are the apple of my eye) phải vượt qua chính là việc bản gốc thực sự đã trở thành "tượng đài’ trong dòng phim thanh xuân, tuổi trẻ.

Nhưng những nhà làm phim Nhật Bản đã tạo ra không khí học đường hoàn toàn khác biệt, hài hước mà không kém phần sâu sắc cho bộ phim.

Trailer Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em

Phim xoay quanh câu chuyện về Kosuke Mizushima và Mana Hayase. Một ngày, Kosuke - cậu học sinh trung học suy nghĩ giản đơn và thoải mái về cuộc sống - được chuyển đến ngồi trước Mana Hayase - cô gái mọt sách, "bà cụ non", có vẻ ngoài bí ẩn và là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai trong trường.

Kẻ ngồi trước kẻ ngồi sau, cả hai bắt đầu nhận ra tình cảm của nhau từ những lời thách thức, nhận ra những "tín hiệu" trên mức tình bạn thông thường nhưng không ai dám thổ lộ.

Rồi những năm tháng trong trẻo của thời trung học trôi qua nhanh, Kosuke, Mana và đám bạn học bước vào đại học. Họ chia tay vùng quê thanh bình, mỗi người một ngả đi tìm con đường chinh phục ước mơ của mình.

Thanh xuân trong Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em và Thạch Thảo - Ảnh 5.

Một ít trong số họ thành công. Một ít thất bại. Kosuke với ước mơ không giống ai là "được trở thành người có tầm ảnh hưởng đến thời đại mà chúng ta sống" lại càng chật vật hơn trong việc khẳng định mình.

Chính sự thiếu tự tin vào tương lai khiến Kosuke ngại ngần. Còn Mana không hiểu được tại sao họ ngày càng xa cách… Cả hai cuối cùng không thể đến được với nhau, nhưng đó không phải là ngày đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mỗi người…

Thanh xuân trong Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em và Thạch Thảo - Ảnh 6.

Không có nhiều tình tiết giật gân, không có những cú twist "lật mặt", nhưng Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em thể hiện tinh tế cảm xúc của nhân vật, có sự chuyển biến tâm lý nhuần nhuyễn để mỗi khán giả có thể đồng cảm: Kosuke và Mana chính là "thanh xuân" của mỗi chúng ta, một tuổi thanh xuân tuyệt đẹp và đáng nhớ, dù phần lớn mối tình thường tan vỡ.

Nhiều tiếng cười và sự dí dỏm hơn bản gốc của Đài Loan, Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em phiên bản Nhật có thể xem là một bộ phim về tuổi trẻ không lên gân nhưng vẫn thấm đẫm tình cảm, sự hoài niệm và trong veo.

thạch thảo

Tùng Maru (vai Thạch) và Bích Ngọc (vai Thảo) trong phim Thạch Thảo - Ảnh: ĐPCC

Một điều đáng nói nữa ở bộ phim Thạch Thảo là việc lạm dụng sự xuất hiện của những nhân vật mang giới tính thứ ba với vai trò mang lại tiếng cười, nhưng những khán giả khó tính hoặc đang có con trong độ tuổi trưởng thành sẽ khó mà cười nổi khi giới tính của những cậu bé 17 tuổi bị mang ra làm trò tiêu khiển.

Việc thiếu tế nhị và “gán” cho người giới tính thứ ba những hình ảnh thiếu nghiêm túc vô tình làm xấu đi hình ảnh của họ.

"Ngôn tình" thanh xuân trong Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em 'Ngôn tình' thanh xuân trong Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em

TTO - You are the apple of my eye của Cửu Bả Đao đã làm xao xuyến tuổi thanh xuân của không ít người. Bộ ảnh với những câu trích từ bộ phim Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em hẳn sẽ thêm một lần nhắc nhớ những cảm xúc trong veo ấy...

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên