25/08/2022 15:05 GMT+7

‘Thanh xuân không chỉ một thời’ của MC Xuân Hiếu

TRẦN MẶC
TRẦN MẶC

TTO - Với tập bút ký ‘Thanh xuân không chỉ một thời’, tác giả - MC Xuân Hiếu không chỉ ghi lại những hành trình ngang dọc đó đây mà còn gửi gắm vào đó tình yêu về nghề thông qua những kỷ niệm khó quên.

‘Thanh xuân không chỉ một thời’ của MC Xuân Hiếu - Ảnh 1.

Xuân Hiếu cho biết nhà thơ Lê Minh Quốc là người đã giúp cô hoàn thành quyển sách đầu tay - Ảnh: TRẦN MẶC

Buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm Thanh xuân không chỉ một thời của tác giả - MC Xuân Hiếu đã diễn ra tại Đường sách TP.HCM vào sáng 25-8. Đây đồng thời là dịp kỷ niệm 16 năm cô đoạt giải Én bạc cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2006, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời của MC Xuân Hiếu.

Thanh xuân không chỉ một thời đã được tác giả ấp ủ và hoàn thiện trong hai năm. Tuy nhiên, những trang viết trong tập bút ký lại là quá trình của nhiều năm về trước. Đó là những trải nghiệm đã được Xuân Hiếu ghi chép từ các chuyến đi trong và ngoài nước hay những kỷ niệm khó quên với nghề dẫn chương trình từ lúc chập chững vào nghề cho đến hiện tại.

Trong hành trình làm nghề và rong ruổi, Xuân Hiếu đã lưu giữ cẩn thận những vẻ đẹp tại các vùng đất mình đi qua như quần đảo Trường Sa (Việt Nam), Ấn Độ, Paris...

mỗi chuyến đi, tác giả đều có thói quen ghi chép nhanh tại chỗ, khi về mới hoàn thiện những câu văn cho mượt mà. Đó là cách để cô giữ lại mạch cảm xúc của mình trước những vẻ đẹp của cuộc sống.

Nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét: “Ở đây, Xuân Hiếu đã chọn cách viết tường thuật qua các điểm nhấn những gì mình đã thấy, đã nghe và bên cạnh đó còn bổ sung những thông tin cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn. Đôi lúc bạn ấy còn làm những tổng kết nho nhỏ rất thú vị”.

Bên cạnh những chuyến đi và kỷ niệm khó quên, tập bút ký Thanh xuân không chỉ một thời còn là nơi tác giả gửi gắm những cảm xúc về TP.HCM trong thời điểm giãn cách vì dịch bệnh.

Ngoài ra, Xuân Hiếu cho biết toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách sẽ được dùng cho việc thiện nguyện.

Săn 'kho báu' bỏ quên trong sách thư viện Săn "kho báu" bỏ quên trong sách thư viện

TTCT - Có vô vàn thứ bị bỏ quên trong những cuốn sách được mượn từ hệ thống Thư viện công Oakland: thư tình, những bức ảnh cũ, những bức vẽ công phu, bưu thiếp, kim móc đan len... Trong mắt thủ thư Sharon McKellar, đó là những kho báu cần giữ gìn, mong có ngày gặp lại chủ nhân.

TRẦN MẶC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên