Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Thanh niên đặt thư tuyệt mệnh trên bờ rồi thả mình tự vẫn trên sông
TTO - Nam thanh niên đặt áo khoác, giày, mũ kèm lá thư tuyệt mệnh gần bờ rồi từ từ bơi ra giữa sông Sài Gòn, sau đó chìm hẳn. Người dân phát hiện cấp báo lực lượng chức năng đến lặn tìm, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng lặn tìm thấy thi thể nam thanh niên - Ảnh: M.H
Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 25-11, nhiều người dân ngồi câu cá ven sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên cởi áo khoác, mũ lưỡi trai, đôi giày cùng lá thư tuyệt mệnh để lại trên bờ.
Sau đó người này lội từ từ xuống nước, bơi ra giữa sông một đoạn rồi chìm hẳn. Người dân bất ngờ trước hành động của nam thanh niên nên không kịp ứng cứu.
Ngay lập tức, người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Công an TP.HCM nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lặn tìm người mất tích. Sau đó, lực lượng người nhái đã tìm thấy thi thể nam thanh niên, đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu xác định, nạn nhân tên K. (khoảng 25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
-
TTO - UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ cơ sở có tượng Nữ thần Tự do bị ‘ném đá’ tạm dừng việc xây dựng và không được đón khách tham quan cho đến khi có quyết định chính thức.
-
TTO - Một tàu ngầm của quân đội Indonesia mất tích sau khi tham gia một cuộc tập trận bắn ngư lôi ngày 21-4. Indonesia khẩn cấp tìm kiếm sự giúp đỡ của Úc và Singapore, mong sẽ không có thảm kịch nào đối với 53 người trên tàu.
-
TTO - Trong khi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 1 (phường 7, quận Bình Thạnh) quá tải, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức) có ngày chỉ tiếp nhận vài chục bệnh nhân đến khám.
-
TTO - PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - khẳng định như vậy trong báo cáo khẩn vừa gửi Bộ Giáo dục và đào tạo.
-
TTO - Khắp nơi nơi từ thế giới mạng đến ngoài đời thực, bạn bè và người yêu thơ vẫn đang cùng nhau cất lên những vần thơ đẹp của ông ‘vua’ thơ sinh viên Hoàng Nhuận Cầm để tưởng nhớ, để tạm biệt một thi sĩ đích thực hiếm hoi vừa đột ngột rời cõi tạm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận