31/10/2021 08:58 GMT+7

Nghe Thanh Lam kể chuyện bị khán giả đuổi không cho hát

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Nghe nữ ca sĩ Thanh Lam bùng cháy với hơn chục bài hát trong đêm phác họa ‘con đường âm nhạc’ của mình, ai có thể ngờ chị từng bị khán giả la ó đuổi không cho hát.

Nghe Thanh Lam kể chuyện bị khán giả đuổi không cho hát - Ảnh 1.

Ở tuổi 52, nữ ca sĩ vẫn một mình "đốt cháy" sân khấu bằng 11 ca khúc - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Tối 30-10, trên sân khấu của Cung Hữu nghị Hà Nội, ở tuổi ngoài 50, "nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam một lần nữa như mọi khi, cống hiến cho khán giả những tiết mục trình diễn bùng nổ bằng giọng hát đầy nội lực của mình trong chương trình Con đường âm nhạc về Thanh Lam, do ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

11 ca khúc được Thanh Lam biểu diễn trong chương trình đều là những bài hát gắn liền với tên tuổi của chị qua từng thời kỳ.

Người hâm mộ được thấy Thanh Lam biến hóa nhuần nhị từ thời "Mây trắng bay về" tới "Lam xưa", Lam nay - một người đàn bà đang yêu nồng nàn, từ world music đến dân gian đương đại chỉ trong một live show.

Nghe Thanh Lam kể chuyện bị khán giả đuổi không cho hát - Ảnh 2.

Hơn 1 năm mới được lên sân khấu, Thanh Lam như "bung" hết năng lượng dồn nén

90 phút của chương trình, ngoài những phóng sự ghi hình trước, những màn giao lưu, còn lại Thanh Lam bùng cháy với những ca khúc ghi đậm dấu ấn của chị trong lòng khán giả 30 năm qua như: Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến), Cho em một ngày (Dương Thụ), Đố tình (Quốc Trung), Gọi Anh (Dương Thụ), Này chân đất ơi (Lưu Hà An), Em tôi (Thuận Yến), Không thể và có thể (Phó Đức Phương), Người ở người về (Lê Minh Sơn), Hồ trên núi (Phó Đức Phương)…

Khán giả được gặp lại một Thanh Lam rực lửa và phá cách quen thuộc trên sân khấu nhưng lần này chị dường như còn hát "khỏe" hơn trước sau cả năm trời không được lên sân khấu vì dịch COVID-19, và vì chị đang yêu say đắm, như người ta có thể phỏng đoán. Tình yêu luôn mang lại sức mạnh phi thường cho những trái tim đam mê, ngây dại.

Nghe Thanh Lam kể chuyện bị khán giả đuổi không cho hát - Ảnh 3.

Thanh Lam hát "Này chân đất ơi" rất ấn tượng cùng 3 giọng ca nam rất đẹp hiện nay là Trọng Tấn, Việt Hoàn và ca sĩ trẻ Thăng Long

Dẫu không ai ngạc nhiên về sự "khỏe" của Thanh Lam ngay cả ở tuổi 52 thì nhiều khán giả đã phải bất ngờ và đặc biệt yêu thích với màn trình diễn ca khúc Này chân đất ơi của chị cùng 3 giọng ca nam rất đẹp hiện nay là Trọng Tấn, Việt Hoàn và ca sĩ trẻ Thăng Long (một ca sĩ thính phòng trẻ, cũng là con rể Thanh Lam).

Ba giọng ca nam vang cao rất đẹp này đã chọn được một vị trí tinh tế trên sân khấu của Lam khi họ chọn khiêm nhường làm nền cho nhân vật chính, dù chỉ hát bè hay tứ ca với nữ nghệ sĩ. Trên cái nền vững chắc và sang trọng mà ba giọng ca nam kết bè, Thanh Lam chỉ việc mãnh liệt hát.

Nghe Thanh Lam kể chuyện bị khán giả đuổi không cho hát - Ảnh 4.

Thanh Lam và con rể - ca sĩ thính phòng Thăng Long

Nhưng không chỉ hát thăng hoa, người đàn bà đang yêu còn ghi điểm trong phần trò chuyện rất duyên dáng, hồn nhiên. Trong những câu chuyện được tiết chế vừa đủ xen kẽ giữa những phần trình diễn, khán giả được chị tiết lộ nhiều bí mật bất ngờ.

Chị từng thất bại tràn trề trong cuộc thi hát đầu tiên chị tham gia vào năm 17 tuổi, dù đã có tiếng ca hát hay từ nhỏ.

Với cách hát phá cách, mới mẻ và chọn bài hát chưa phù hợp với tính chất của cuộc thi, Thanh Lam đã tay trắng với cuộc thi đầu tiên. Trái tim nhạy cảm của cô gái mới lớn nhiều khát vọng đã "rỉ máu" như chị thừa nhận, nhưng tính ương bướng đã kéo chị đi tiếp con đường của người phá rào.

Cũng tính bướng bỉnh đã khiến Thanh Lam có thể "mặt dày" vẫn đứng hát thêm hai bài nữa sau bài đầu tiên hát Bèo dạt mây trôi chẳng giống ai, bị khán giả la ó "Vào đi, vào đi". Để rồi tới bài thứ 3 thì được vỗ tay. "Lúc đó tôi mới thấy tính bướng từ nhỏ của mình có tác dụng, khán giả đuổi vào cũng không vào", Thanh Lam kể.

Nghe Thanh Lam kể chuyện bị khán giả đuổi không cho hát - Ảnh 5.

Người đàn bà đang yêu khiến khán giả phải bất ngờ với năng lượng mà chị cống hiến trong đêm nhạc

Nhưng ở cái thuở ban đầu ấy, Thanh Lam không chỉ bị khán giả đuổi mà còn bị chính bố của mình "không chấp nhận".

"Ba muốn tôi sao y bản chính nhưng tôi lại cứ sửa bài hát của ba, tôi muốn đốt trái tim khán giả chứ không phải ru ngủ họ. Có lần bực quá ba tôi còn quát lên "Tao không nhờ mày hát nữa". Rất may ba và tôi chỉ mâu thuẫn thời gian đầu. Sau đó tôi lấy được lòng tin của ba thì làm gì ba cũng ủng hộ", Thanh Lam thổ lộ.

Nữ ca sĩ Hà Nội khai trương sân khấu Lan Anh ở TP.HCM

Một điều thú vị khác cũng được chị tiết lộ, năm 1997, chị làm live show Cho em một ngày ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng với sự hỗ trợ của ban nhạc Phương Đông và 2 ca sĩ trẻ là Bằng Kiều và Trần Thu Hà.

Với live show được xem là tour diễn cá nhân đầu tiên của nhạc nhẹ Việt Nam này, Thanh Lam trở thành ca sĩ đã "cắt băng khai trương" sân khấu ca nhạc Lan Anh ở TP.HCM.

Thanh Lam: Cảm ơn những năng lượng tốt lành Thanh Lam: Cảm ơn những năng lượng tốt lành

TTO - Trong giai đoạn COVID-19, ca sĩ Thanh Lam đã âm thầm hoàn thiện bộ đôi album Nơi gặp gỡ tình yêu - album được chị chọn hát “bằng kỷ niệm và trải nghiệm của một đứa con được sinh ra trong khói lửa chiến tranh”.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên