
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà lớp học Hoa Lan, phân hiệu Đầu Nhuần, Trường mầm non Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) - Ảnh: VŨ TUẤN
Ngày 20-10, Thành Đoàn TP.HCM, Tỉnh Đoàn Lào Cai, xã Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, Lào Cai cũ) đã khánh thành lớp học mầm non Hoa Lan, phân hiệu Đầu Nhuần, xã Tằng Loỏng.
Đây là phần quà của nhân dân và thanh, thiếu nhi TP.HCM ủng hộ, sẻ chia cùng đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão Yagi (năm 2024).
Thành Đoàn TP.HCM tặng lớp học mầm non
Công trình nhà lớp học mầm non Hoa Lan là công trình cấp ba, diện tích xây dựng 210m2, có đầy đủ các phòng công năng như phòng học, bếp ăn, nhà vệ sinh. Công trình còn có sân chơi rộng, được kè đá kiên cố. Tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM chia sẻ niềm vui có nhà lớp học mới với trẻ em thôn Đầu Nhuần (xã Tằng Loỏng - Lào Cai) - Ảnh: VŨ TUẤN
Cô giáo Trần Lệ Chi, Hiệu trưởng Trường mầm non Tằng Loỏng, cho hay trận lũ quét sau hoàn lưu của bão Yagi tháng 9-2024 làm sạt lở đến sát móng của lớp học cũ. Lớp học của phân hiệu Đầu Nhuần bị lún, nứt, có thể sập bất cứ lúc nào. Các thầy cô giáo đành khiêng bàn ghế cho các con học nhờ nhà văn hóa thôn.
Cô Chi cho biết nguồn lực kinh phí của địa phương hạn hẹp, cơn bão lại tàn phá nhiều công trình, hạng mục của Nhà nước ở địa bàn nên việc xây dựng lại rất khó khăn.
Ở phân hiệu Đầu Nhuần có gần 50 trẻ, 2 lớp học nhưng phải học chung trong nhà văn hóa thôn. Chỗ học đã không đủ, lại thiếu bếp ăn, nhà vệ sinh cũng không đủ chỗ, không phù hợp cho trẻ mầm non.
"Những hôm thôn có việc thì các con phải nghỉ học để trả hội trường cho thôn họp. Khi nào họp xong lại đi học, rất bất tiện" - cô Chi cho biết.

Anh Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM - chia sẻ tại lễ khánh thành - Ảnh: VŨ TUẤN
Cô Chi xúc động vì công trình khang trang cho trẻ lại được xây dựng từ tấm lòng của người dân, đoàn thanh niên và cả các em thiếu nhi ở TP.HCM cách Lào Cai hơn 2 nghìn cây số.
Mong gìn giữ món quà của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác
Ông Nguyễn Quang Ý, Bí thư Đảng ủy xã Tằng Loỏng (Lào Cai), trân trọng cảm ơn những tấm lòng từ miền Nam gửi đến bà con trong xã.
Ông căn dặn các cô giáo trong trường đưa công trình vào phục vụ việc nuôi dạy trẻ cho con em đồng bào trong thôn. Ông đề nghị các cô và bà con trong thôn trân trọng, giữ gìn công trình để sử dụng lâu bền.

Công trình nhà lớp học Hoa Lan, phân hiệu Đầu Nhuần được xây dựng kiên cố - Ảnh: VŨ TUẤN
Anh Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM - cho biết ngay từ những ngày cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên TP.HCM đến Lào Cai cùng bà con khắc phục hậu quả bão lũ, anh rất xúc động khi chứng kiến cảnh bà con miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai.
Anh cho hay trong số 2 tỉ đồng tiền đầu tư của công trình có 500 triệu đồng đóng góp của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM.
Anh mong muốn sau khi tiếp quản, các thầy cô và bà con trong thôn sẽ giữ gìn để công trình sử dụng lâu bền, phục vụ các em thiếu nhi. "Đây là món quà, cũng là tấm lòng của người dân và các em thiếu nhi TP.HCM tặng các em thiếu nhi nơi đây" - anh Tuấn nói.

Bí thư Đảng ủy xã Tằng Loỏng đề nghị giáo viên và người dân thôn Đầu Nhuần giữ gìn, sử dụng lâu bền nhà lớp học Hoa Lan - Ảnh: VŨ TUẤN

Niềm vui của trẻ em Tằng Loỏng trong ngày khánh thành nhà lớp học mới - Ảnh: VŨ TUẤN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo và trẻ em thôn Đầu Nhuần - Ảnh: VŨ TUẤN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận