15/09/2024 09:53 GMT+7

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vẫn cứu trợ đồng bào bị bão lũ

Tập đoàn Masan thiệt hại nặng nề vì bão Yagi, vẫn trao hàng nghìn suất quà cứu trợ cho bà con vùng lũ Lào Cai.

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vẫn chung tay cứu trợ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 1.

Hơn 1.000 suất quà gồm cháo, mì gói, sữa, xúc xích... được chuyển đến bà con vùng lũ Bảo Yên - Ảnh: VŨ TUẤN

Vượt lũ chuyển quà cứu trợ

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vẫn chung tay cứu trợ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 2.

Những nhu yếu phẩm rất cần thiết cho bà con đang bị thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt - Ảnh: VŨ TUẤN

Ngày 14-9 phóng viên báo Tuổi Trẻ cùng nhân viên Giao hàng tiết kiệm chở hơn 9 tấn hàng cứu trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đến vùng lũ Bảo Yên (Lào Cai).

Phần quà gồm 1.000 phần quà, hàng trăm thùng cháo tươi, xúc xích, nước mắm, nước tương, nhu yếu phẩm... Đây vừa là hàng thiết yếu, vừa bảo quản được lâu. Đơn vị Giao hàng tiết kiệm tình nguyện vận chuyển số hàng này vượt qua hàng chục điểm sạt lở trên đường đến với bà con.

Đại diện Tập đoàn Masan cho hay cơn bão số 3 vừa qua doanh nghiệp này cũng hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Thống kê sơ bộ có gần 700 cơ sở tại phía Bắc của hệ thống siêu thị, cửa hàng Winmart bị thiệt hại. Hàng hóa bị ngập nước, tủ đông, máy tính bị ngập nước. Ngay cả chuyện mất điện dài ngày cũng khiến rất nhiều thực phẩm trong tủ bảo quản, kho lạnh bị hỏng. Riêng mảng nông nghiệp, các nông trại trong chuỗi WinEco gần như mất trắng. Các cụm nhà máy thịt Meatlife bị cô lập.

Tuy vậy, Masan vẫn kêu gọi cán bộ, nhân viên đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Những món quà thiết thực kịp thời được đưa đến tay người dân.

Thiệt hại chưa từng có

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vẫn cứu trợ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 3.

Hơn 9 tấn hàng được Giao hàng tiết kiệm và các tình nguyện viên vận chuyển đến vùng lũ Bảo Yên - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Đoàn Xuân Hưng - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Yên - cho hay hôm nay (14-9) mới không phải đi xuồng vào xã. Thế nhưng đường sá còn rất khó khăn. Chỉ có thể đi được bằng xe máy hoặc xe bán tải hai cầu.

Sau cơn bão số 3 (bão Yagi), huyện Bảo Yên hứng chịu thiệt hại chưa từng thấy. Đã có 60 người chết, 30 người bị thương, chưa xác định được 43 người. Đường sá, thông tin tê liệt, mưa lũ cũng tàn phá hơn 4.100 ngôi nhà của bà con.

Hàng trăm đoàn cứu trợ đến đây luôn mong muốn được đến tận nơi, trao tận tay và ghi lại câu chuyện của bà con. Thế nhưng đường sá vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, có chỗ nhiều đoàn đến quá, có chỗ bà con rất cần lại thiếu.

Ông Hưng cho hay, những loại thực phẩm có hạn sử dụng ngắn như bánh mì, hay cả bánh chưng, đồ tươi sống... Ban Vận động cứu trợ không dám nhận. Những thực phẩm vừa thiết yếu, vừa bảo quản được lâu như món quà quả Masan là rất đáng quý.

"Chúng tôi tiếp nhận và để riêng, ngày mai căn cứ vào nhu cầu của bà con, chúng tôi sẽ điều phối xe vận chuyển đến tận tay cho bà con" - ông Hưng nói.

Những phần quà ấm lòng đồng bào

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vẫn chung tay cứu trợ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 4.

Ông Đặng Văn Dương xúc động nhận phần quà của Masan - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Đặng Văn Dương, ở bản 3, xã Sơn Thượng, huyện Bảo Yên (Lào Cai) cố lội bùn ra trung tâm huyện mong nhận được thêm gói mì cứu trợ. Đôi ủng nhựa bùn đỏ dính lên tận ống, quần áo bê bết vết bùn.

Ông Dương được hướng dẫn về xã, ở đó họ căn cứ nhu cầu, hoàn cảnh cụ thể của bà con để nhận hàng. Một cán bộ thấy ông già tội nghiệp xin giúp ở đoàn cứu trợ khác hai lốc nước đóng chai.

"Có nhiều đoàn cứu trợ vào xã rồi, nhưng người đông quá, xã ưu tiên cho những hộ bị mất nhà, không có cơm ăn, không có quần áo mặc, hộ khác được ít hơn. Sáng nay tôi xin được 8 gói mì tôm. Nhà còn nhiều người, mấy ngày nữa không còn cái ăn..." - ông Dương nói.

Sau nhà ông Dương là một quả đồi cao, mấy hôm trước, cả một vạt đồi sạt xuống chỉ còn cách cột nhà vài bước chân. Ông Dương và gần trăm hộ khác trong bản chạy ra ngủ nhờ ở nhà văn hóa xã. Ban ngày vừa đi làm vừa trông chừng lên đồi, cứ thấy ngọn cây động đậy, thấy tiếng cây gãy, đất rơi là chạy. Đêm đến ngủ nhờ trong nhà văn hóa xã.

Nhận suất quà của Masan trao tặng trong đó có mì gói, cháo tươi, xúc xích, nhu yếu phẩm... người nông dân dạn dày run run bờ môi cảm ơn không nói thành lời. Nhìn bóng người đàn ông khắc khổ liêu xiêu trên chiếc xe máy cà tàng trở về bản, ai cũng mong mưa lũ chóng qua để bà con đỡ cơ cực.

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vẫn cứu trợ đồng bào bị bão lũ - Ảnh 5.Ngoài bánh chưng, mì tôm, có thể cứu trợ thực phẩm gì cho bà con vùng bão lũ?

Hiện nay, nhiều nhóm thiện nguyện đang tổ chức quyên góp, vận chuyển đồ cứu trợ cho bà con chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh phía Bắc. Ngoài đóng góp tiền, đồ dùng thiết yếu, những loại thực phẩm nào nên được mang đến cho người dân lúc này?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên