22/07/2008 21:02 GMT+7

Thành Chương: "Vẽ để yêu thế giới"

Theo NHƯ HOADoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo NHƯ HOADoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

“Có người cho rằng hội họa là một phương cách để nhận thức thế giới, nhưng tôi muốn thêm vào: hội họa còn là cách để yêu thế giới. Trước mắt mọi người, họa sĩ mở ra những hình ảnh của cái thế giới được anh ta nhìn ngắm bằng tâm hồn mình. Anh ta sáng tạo một thế giới mới mẻ để yêu và nuôi dưỡng nó...”.

Pu0Fvbdu.jpgPhóng to
Tranh treo trong một kiến trúc dân gian ở “phủ Thành Chương”

Đó là lời Thành Chương, người không chỉ nổi tiếng về mặt nghề nghiệp mà còn được nói đến quá nhiều trong cuộc sống riêng tư, và được chú ý đặc biệt là một vùng không gian kiến trúc ở Sóc Sơn do anh tạo dựng với tên gọi “phủ Thành Chương” hay “Việt phủ Thành Chương”, nơi, theo dự định của Thành Chương và Ngô Hương, vợ anh, nay mai sẽ trở thành một điểm du lịch văn hóa, nơi du khách có thể xem tranh của Thành Chương và nhiều tác giả khác, tượng cổ và đồ cổ, thưởng thức ca trù, quan họ, xem rối nước... cũng như ăn những món dân dã, nhà quê...

Thành Chương đã lập được nhiều kỷ lục về nghề: một trong những tác giả có tranh bán được nhiều nhất; người vẽ tự họa nhiều nhất (đến nay khó mà tính đúng, tính đủ được) và cũng bán được nhiều tranh tự họa nhất; sáng tác cũng vào loại nhanh nhất... Mười mấy năm trước, những tự họa với bộ mặt có khi u sầu có khi hoạt kê, lại có lúc cô độc và mệt mỏi, xuất hiện khắp nơi: các khách sạn sang trọng cỡ Daewoo Hà Nội, trong các gallery lớn nhỏ tại thủ đô và tại Sài Gòn, rồi trên hàng chục bài báo, trên màn ảnh nhỏ...

g1vc0rNr.jpgPhóng to TeY6HWml.jpg
Vợ tôi - tranh sơn dầu Mẹ yêu bé - tranh sơn mài

Quả là đã có một “hiện tượng tự họa Thành Chương” vào thời mà tranh pháo của một số tác giả Việt Nam đang được các gallery và người chơi tranh ở nước ngoài ưa chuộng, trong đó tranh Thành Chương đang cực “hot”. Người viết bài này từng thấy cảnh Thành Chương vẽ suốt đêm, sáng hôm sau sơn vẫn còn ướt nhẹp nhưng tranh đã phải “lên đường”. Và cũng từng xem sổ sách thu chi ở một gallery vào loại bề thế trên phố Tràng Tiền: chỉ trong một năm hàng trăm bức của Thành Chương đã có chủ. Đã vậy, Thành Chương vẽ sơn dầu hay làm sơn mài đều thuận tay và loại nào cũng tìm được thị trường.

Hơn 20 năm qua, từ buổi đầu mở cửa - 1987 - đến thời gian gần đây, năm nào Thành Chương cũng có triển lãm cá nhân hay tham gia triển lãm nhóm tác giả ở trong hoặc (và) ngoài nước, có năm đến vài ba cuộc.

1XeWl5eA.jpgPhóng to HiPSHGHZ.jpg
Hai chị em - tranh sơn mài Múa nón - tranh sơn mài

Gần đây, tranh Thành Chương dù vẫn với cách tạo hình và bảng màu thật quen thuộc nhưng có thể thấy những hình ảnh và chủ đề mới: gia đình anh với người vợ trẻ xinh đẹp và những đứa con bé bỏng của anh, kết quả của cuộc hôn nhân thứ ba. Như thể lẫn trong những sắc màu tươi nguyên ở các bức tranh ấy là tiếng reo vui hạnh phúc của tác giả, hạnh phúc mà anh đã tìm thấy khi tuổi không còn trẻ nữa. Thành Chương đang tiếp tục tạo một thế giới mới trong tranh anh để yêu và nuôi dưỡng nó...

Theo NHƯ HOADoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất