Hòa 0-0 ở lượt đi, Cameroon chỉ có một cửa duy nhất là phải thắng Tunisia mới có vé đến Brazil tham dự VCK World Cup 2014. Vì thế, ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Cameroon đã tràn lên gây sức ép.
Quyết tâm của đội chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng. Phút thứ 4, xuất phát từ pha phá bóng chân chừ của hậu vệ Tunisia, Pierre Webo cướp được thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Moez Ben Cherifia, đưa Cameroon vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng sớm của Pierre Webo không chỉ giải tỏa sức ép tâm lý cho các cầu thủ Cameroon mà còn tiếp thêm hưng phấn cho các học trò HLV Volker Finke. Những phút sau đó, Cameroon tiếp tục ép sân và với một thế trận áp đảo, đội chủ nhà cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng thứ 2.
Phút 30, từ pha lên bóng ở trung lộ, Benjamin Moukandjo dùng kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ Tunisia rồi thực hiện pha sút chìm hạ gục thủ thành Ben Cherifia, nâng tỉ số lên 2-0 cho Cameroon.
Sau giờ giải lao, HLV Ruud Krol của đội khách đã tung tiền đạo Ahmed Akaichi vào sân và sự thay đổi này đã làm sống lại hi vọng cho Tunisia. Phút 50, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Ahmed Akaichi bứt tốc độ vượt qua sự truy cản của trung vệ Aurelien Chedjou rồi thực hiện pha bắt vô-lê hạ gục thủ thành Charles Itandje, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Tunisia.
Nhưng hi vọng vừa lóe lên của các cầu thủ Tunisia đã sớm bị Cameroon dập tắt. Phút 66, từ quả phạt góc bên cánh phải của Alex Song, tiền đạo Jean Makoun chạy cắt mặt hậu vệ Tunisia thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ thành Ben Cherifia từ cự li gần, nâng tỉ số lên 3-1 cho Cameroon.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả đối với Tunisia. Phút 86, từ một phản công nhanh, Choupo-Moting thoát xuống tung cú dứt điểm trúng cột dọc. Bóng dội ra, Jean Makoun ập vào tung cú sút bồi ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Cameroon.
Cameroon giành chiếc thứ 3 của châu Phi (sau Nigeria và Bờ Biển Ngà) tham dự VCK World Cup 2014. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử, những chú "Sư tử bất khuất" có mặt tại một kỳ World Cup.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận