01/03/2007 04:05 GMT+7

Thằng ăn trộm gà bỏ quần mà chạy

TS.TTC
TS.TTC

TTC - Có một đứa ăn trộm vặt. Tối đầu canh 2, anh ta lót tót đi rình bắt gà. Động gà vịt kêu lên, chủ nhà hay lén rình để chụp mà bắt nó. Nó với được một con gà cồ xách đi, gà kêu “quang quác”, nó bóp đầu bóp họng mà không thôi la. Túng thế mới bỏ vào ống quần cột túm miệng ống lại, chẳng ngờ chủ nhà la lên rượt theo.

qyhFzK70.jpgPhóng to
TTC - Có một đứa ăn trộm vặt. Tối đầu canh 2, anh ta lót tót đi rình bắt gà. Động gà vịt kêu lên, chủ nhà hay lén rình để chụp mà bắt nó. Nó với được một con gà cồ xách đi, gà kêu “quang quác”, nó bóp đầu bóp họng mà không thôi la. Túng thế mới bỏ vào ống quần cột túm miệng ống lại, chẳng ngờ chủ nhà la lên rượt theo.

Chú chàng càng chạy, con gà càng la không biết làm sao cho nó nín. Chúng theo riết tuột quần bỏ lại mà chạy. Té ra bắt gà không được mà lại mất quần. Lỗ vốn, bị gai ô-rô cắt một bữa cũng trầy trụa ra hết cả mình.

TS.TTC

Tuổi Trẻ Cười số 326 (ra ngày 15-02-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TS.TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất