<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Cao hổ cốt Lâu lâu ta lại thấy báo chí la lối về chuyện có người bỏ cả một “ông Ba Mươi” vào tủ lạnh chờ người mua đến lấy về. Tại sao phải để con cọp nguyên như vậy mà không vận chuyển xương, vừa khó phát hiện vừa gọn, nhẹ? Bởi có người đã từng bị quả lừa xương chó bẹc-giê biến thành xương cọp. Vì thế, những người muốn có món cao hổ cốt yêu cầu phải nhìn tận mắt ngài Chúa sơn lâm đã ngoan ngoãn nằm yên trong tủ lạnh. Như thế giá bị cao, nhưng họ có thể tận dụng được hầu như tất cả các bộ phận của ngài.
Cao hổ cốt thực chất là dịch chiết từ xương con cọp sau khi đã qua công đoạn ngâm rửa sạch thịt, lấy hết tủy, cưa nhỏ cùng ít vị thuốc Bắc khử mùi tanh. Muốn nấu cao, ông chủ phải trai giới 7 ngày, sắm lễ vật dâng “vong hồn Chúa sơn lâm” gồm đầu, đuôi heo để sống, đèn nhang đầy đủ...
Trong thành phần xương cọp, lượng protein nhiều gấp 900 lần các loại xương động vật khác. Trong đó có tới 17 loại acid amin cần thiết chứa trong gelatin của cao. Nó chứa collagen, calcium photphate, calcium carbonat, Mg, Ka-li. Tiến sĩ Hsou Mou Chang và Paul Pui (Hồng Kông) nghiên cứu và thấy rằng: Cao hổ cốt có tác dụng kháng viêm, giảm đau, an thần, dùng chữa bệnh phong thấp và mau lành xương gẫy.
Nhiều người đồn thổi lên rằng cao hổ là món thuốc chúa tể của giường chiếu. Đúng là cao hổ có tác dụng trợ dương, nhưng có lẽ do nó chứa lượng acid amin cao nên vực dậy sức mạnh cho những cơ thể suy nhược. Đàn ông khi đã khỏe mạnh thì chuyện gì chả xông pha, kể cả “chuyện ấy” cũng bừng bừng khí thế.
![]() |
Cao hổ cốt cũng được đồn là chữa ung thư, vì vậy mọi người ai chả muốn cất giữ trong nhà để phòng khi hữu sự. Tuy nhiên, một số nhà khoa học bên Tàu sau một quá trình nghiên cứu có so sánh “cẩu cốt cũng có tác dụng bằng 80% hổ cốt”. Vì thế, mới có chuyện có người đi mua chó bẹc-giê lâu năm về thịt, lấy xương chế tạo lại thành cao ông hổ. Có người lại dùng một ít xương cọp, độn thêm xương báo, xương chó, mèo, khỉ nấu lên và bán với giá “cọp”.
Những bộ phận khác của cọp
* Máu cọp ngâm rượu được cho là loại rượu “tăng dũng khí”. Có thể vì hình ảnh Chúa sơn lâm vồ mồi dũng mãnh, nhanh như một vận động viên nhảy cao, nên người ta đồn thổi như vậy để bán mắc gấp chừng 100 lần những loại rượu khác chăng? Thực ra, thành phần của nó cũng như máu của những con vật khác. Đó là chưa kể cọp không thể cắt tiết giống gà, chó, mèo, mà phải bắn và khi “ngài” đã ngủm rồi thợ săn mới dám đến thu chiến lợi phẩm, lúc đó máu đã ngừng chảy thì lấy được bao nhiêu máu đọng lại trong tim?
Chưa nói cọp bị bắn bằng tên tẩm thuốc độc thì độc dược vào máu làm chết con vật, uống rượu máu cọp này coi chừng đủ... dũng khí đi về thế giới bên kia gặp Diêm Vương. Thuốc độc cũng ngấm vào thịt, xương cọp, đem xương nấu cao, cao lại ngâm rượu uống thì có ngày “bay cao” lên gặp Thượng Đế.
* Thịt cọp có đủ các acid amin cần thiết, mức độ bổ béo cũng chỉ tương đương thịt bò nhưng mùi rất hôi (vì cọp ăn thịt) nên chế biến phải cho nhiều gia vị. Cũng vì “ngài” ăn cả thịt người, nên người xưa cho rằng khi trẻ đã ăn được miếng thịt “Chúa 42 BS Lê Thúy Tươi sơn lâm” rồi thì ngủ ngon, không giật mình, và không biết sợ khi gặp người lạ (?).
* Vuốt cọp theo dân gian có tác dụng trừ tà, bởi vong hồn Chúa sơn lâm đi theo “bảo hộ” cho người đeo nó. Thực ra, vuốt cọp là các lớp keratin (chất sừng của móng chân móng tay) xếp chồng lên nhau mà thành. Có thể người xưa thấy “ngài” là chúa tể rừng xanh nên đồn thổi lên chăng? Dù vậy thì đeo vuốt cọp cũng giống như tâm lý trị liệu cho trẻ. Còn dân xã hội đen đeo vuốt cọp như muốn thể hiện đẳng cấp dữ tợn của mình.
![]() |
* Da cọp thuộc xong vẫn chưa hết mùi cọp và dũng khí của “ngài”. Nếu trải xuống nền nhà thì các loài vật như chó, mèo dễ huấn luyện hơn, vì chúng sợ mùi cọp. Khách đến nhà thấy tấm da cọp tự hiểu đẳng cấp của gia chủ.
Cọp cái chừng 3 tuổi là có thể mang bầu. Mùa sinh sản của chúng thường là cuối đông. Cọp cái động dục sẽ tiết ra mùi đặc biệt như một thứ pheromon, cọp đực hít mùi và nhận biết nàng đang ở đâu. Ngoài ra “nàng” cũng phát ra tiếng gầm êm dịu như lời mời gọi. Nói êm dịu nhưng cũng vang xa chừng 8km.
Các “chàng” cọp tụ họp lại, và nàng giống như “Ban giám khảo” chỉ chọn chàng nào cao lớn, có “kho vũ khí” hoành tráng, và lẳng lặng đến bên “chàng”. Cọp cái rất chung tình, không có vụ lang chạ, mà chỉ có 1 “chàng” lọt vào chung kết. Chúng có hẳn 1 “tuần trăng mật” bên bờ suối, dưới gốc cây có tán lớn.
Chúng quấn lấy nhau cả ngày lẫn đêm chừng 60 - 80 lần, lần nào cũng dài từ 10 - 15 phút. Có lẽ người xưa quan sát thấy chúng làm ăn ngon như vậy nên suy ra rằng: Làm thuốc bổ dương bằng pín cọp thì đàn ông sẽ mạnh dữ dội như... cọp.
Khi cuộc sống của bà con mình khá lên, ai chả muốn có sức khỏe toàn thân và độ bền tình dục. Vì thế, nhân năm con Cọp bà con mình nên ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên, làm việc điều độ... sẽ có sức mạnh như cọp, chứ đâu cần cao hổ cốt vừa phạm pháp vừa coi chừng tiền mất, cục tức mang.
BS LÊ THÚY TƯƠI
Tuổi Trẻ Cười Xuân Canh Dần 2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận