05/10/2025 15:57 GMT+7

'Thần đồng vợt dọc' lại khiến bóng bàn Trung Quốc ôm hận

Felix Lebrun, tay vợt người Pháp được mệnh danh là "thần đồng vợt dọc" của làng bóng bàn đương đại, một lần nữa khiến người Trung Quốc phải nể sợ.

'Thần đồng vợt dọc' lại khiến bóng bàn Trung Quốc ôm hận - Ảnh 1.

Felix Lebrun trong trận thắng Lin Shidong - Ảnh: WTT

Năm nay 19 tuổi, Felix Lebrun được đánh giá là một trong những tay vợt tiềm năng nhất của làng bóng bàn. Anh gây chú ý với cách cầm vợt dọc (bàn tay xuôi theo cán vợt) - một phong cách tưởng chừng đã thất truyền.

Nổi lên từ khoảng 2 năm trước, Lebrun hiện nay đã gia nhập top đầu thế giới, với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng thế giới. Và ở China Smash - giải bóng bàn số một nhóm Grand Smash (tương tự như hệ thống Grand Slam bên quần vợt), Lebrun đang tỏa sáng rực rỡ.

Chiều 5-10, Lebrun bước vào trận bán kết của giải - chạm trán tay vợt số 2 thế giới là Lin Shidong (Lâm Thi Đống).

2 năm trước, cũng chính từ trận thắng Lin mà Lebrun được làng bóng bàn đỉnh cao biết tới. Và trong 2 năm qua, cả 2 chạm trán cả thảy 3 lần, với tỉ số 2-1 nghiêng về Lebrun.

Lối đánh cực kỳ khó chịu và giàu tính bùng nổ của Lebrun dường như là khắc tinh với phong cách chỉn chu của tay vợt số 2 Trung Quốc. Ngay ở ván đầu tiên, Lebrun đã khiến đối thủ choáng váng khi giành chiến thắng cách biệt 11-5.

Lin Shidong chứng tỏ bản lãnh của một tay vợt cũng rất giàu tiềm năng (anh mới 20 tuổi) khi thắng lại 11-7, 11-6 trong 2 ván tiếp theo để dẫn lại 2-1.

Từ ván thứ 4, 2 tay vợt tỏ ra vô cùng ngang sức ngang tài, và Lebrun giành chiến thắng sát nút với tỉ số 11-9.

'Thần đồng vợt dọc' lại khiến bóng bàn Trung Quốc ôm hận - Ảnh 3.

Lebrun lại khiến bóng bàn Trung Quốc ôm hận - Ảnh: CS

Đứng dưới sức ép của khán giả nước chủ nhà, tay vợt người Pháp càng chơi càng bùng nổ. Anh liên tiếp thực hiện những cú giật mạnh mẽ và thắng áp đảo đối thủ Trung Quốc trong các pha đôi công.

Trong 2 ván tiếp theo, Lebrun thắng 11-6, 11-6 để thắng chung cuộc 4-2, qua đó giành vé vào bán kết.

Đau đớn cho người hâm mộ Trung Quốc khi đây đã là tay vợt nước chủ nhà thứ 3 của họ bị Lebrun đánh bại ở giải đấu này. Và càng đau đớn hơn khi phong cách cầm vợt dọc của Lebrun phỏng theo Xu Xin (Hứa Hân), huyền thoại làng bóng bàn Trung Quốc.

Kể từ khi Hứa Hân chia tay làng bóng bàn đỉnh cao, người Trung Quốc không còn ai thi đấu với cách cầm vợt dọc nữa.

Đối thủ của Lebrun ở chung kết cũng sẽ là một tay vợt Trung Quốc - chính là người hiện đứng đầu thế giới, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm). Trận đấu sẽ diễn ra vào tối nay.

'Thần đồng vợt dọc' lại khiến bóng bàn Trung Quốc ôm hận - Ảnh 4.Thần đồng 18 tuổi Nhật Bản khiến bóng bàn Trung Quốc ôm hận

Bất ngờ liên tiếp xuất hiện ở China Smash - giải đấu tại Trung Quốc được ví là 'Grand Slam' của bóng bàn. Và Sora Matsushima, tay vợt 18 tuổi người Nhật Bản, là một trong những bất ngờ lớn nhất giải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất