29/03/2021 05:14 GMT+7

Tham vọng, nhưng CLB TP.HCM đang trả giá vì mua toàn cầu thủ kém

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - V-League 2021 đã đi được 6 vòng. Và thật đáng buồn là CLB TP.HCM dường như đang phải lo đua trụ hạng hơn là đua vô địch như tham vọng của mình, do dàn cầu thủ nội lẫn ngoại mua về quá kém hồi đầu mùa.

Tham vọng, nhưng CLB TP.HCM đang trả giá vì mua toàn cầu thủ kém - Ảnh 1.

CLB TP.HCM (áo đỏ) trong trận thua HAGL 0-3 ở vòng 6 - Ảnh: CLB TP.HCM

4 trận liên tiếp, cả ba tiền đạo Brazil của CLB TP.HCM đều không ghi nổi một bàn. Dario, Barros hay Joao đều không đủ chất lượng để có thể độc lập tác chiến tìm kiếm bàn thắng.

Thậm chí ngay khi có cơ hội ngon ăn, họ cũng đá ra ngoài. Như ở trận thua 0-3 trên sân CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng 6, Dario đi bóng vào vòng cấm địa rồi chuyền lên như "dọn cỗ" nhưng Joao lại sút chệch cột dọc ở phút 28. Nếu ghi bàn, CLB TP.HCM đã dẫn trước 1-0 và mọi chuyện có thể đã khác.

Chất lượng ngoại binh luôn là câu chuyện dài nhiều tập của CLB TP.HCM. Mùa trước, đội đem về bộ đôi người Costa Rica trị giá cả triệu USD ở giai đoạn 2 rồi sau đó thanh lý vì thể hiện không tốt.

Và mùa này, trước khi chốt danh sách ngoại binh lượt đi trước vòng 3, đội lại quyết định bỏ trung vệ Diakite để chơi với ba tiền đạo Brazil. Kết quả như đã nói ở trên, cả ba chân sút ngoại này kém toàn tập dù được mua khá nhiều tiền và được kỳ vọng rất nhiều.

Nhưng không chỉ thất bại với việc mua sắm ngoại binh, CLB TP.HCM cũng cho thấy khâu tuyển chọn và mua vào có vấn đề với cả cầu thủ nội. Một đội bóng có tham vọng vô địch nhưng lại đem về các cầu thủ nội ít tên tuổi. Thậm chí, đấy là những cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhì, hạng nhất.

Tham vọng, nhưng CLB TP.HCM đang trả giá vì mua toàn cầu thủ kém - Ảnh 2.

Ngọc Mười (phải) đã có màn ra mắt thất vọng - Ảnh: ANH TIẾN

Trương Ngọc Mười - cầu thủ từng đá ở Giải hạng nhì 2020 cho CLB Gia Định - đã có màn trình diễn đầu tiên ở V-League 2021 trong trận đấu với CLB HAGL.

Anh đá cặp trung vệ cùng Hoàng Lâm. Và đó là màn ra mắt thảm họa. Ngọc Mười chính là người phá bóng vào chân Công Phượng để tiền đạo vào sân thay người này ghi bàn mở tỉ số cho HAGL.

Một tân binh khác, hậu vệ cánh Bùi Văn Đức mùa trước chơi cho CLB hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu - cũng chơi khá kém không chỉ trong trận thua CLB HAGL mà còn ở những trận đấu khác kể từ đầu mùa.

Không có một hàng thủ đủ mạnh nhưng HLV Alexandre Polking lại quyết định bỏ trung vệ Diakite để rồi phải liên tục thất vọng với thành tích của đội nhà. Đá 6 trận, CLB TP.HCM kiếm được 6 điểm, ghi 3 bàn và để thủng lưới đến 9 bàn.

"Chúng tôi cần một lời giải thích từ ban lãnh đạo CLB TP.HCM", các CĐV không khỏi bức xúc trên diễn đàn "Những người hâm mộ bóng đá TP.HCM".

Nhưng trả lời làm sao bây giờ? Chắc phải chờ hết giai đoạn 1.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên