05/02/2021 11:36 GMT+7

Thăm Mạc Can: 'Đi đóng phim vui không bác?', ông giỡn: 'Có tiền nên vui'

MI LY
MI LY

TTO - Nghệ sĩ Mạc Can vui vẻ, hoạt bát, mỗi bữa ăn được nhiều hơn từ lúc nhận vai trong phim 'Chuyện ma gần nhà'. Được hỏi đóng phim có vui không, ông giỡn 'Có tiền nên vui' và chỉ vào bụng, khoe ăn no: 'Cái bụng bự'.

Thăm Mạc Can: Đi đóng phim vui không bác?, ông giỡn: Có tiền nên vui - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Mạc Can vui vẻ trong những ngày cận Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh: MI LY

Những ngày gần đây, nghệ sĩ - nhà văn Mạc Can (75 tuổi) phấn chấn vì được "đi phim" trở lại. Ông vừa đóng clip "first look", chụp ảnh teaser và dự buổi đọc kịch bản phim kinh dị Chuyện ma gần nhà của đạo diễn Trần Hữu Tấn (Bắc kim thang). Đoàn phim cử người đến tận nhà ở Hóc Môn (TP.HCM) đưa đón ông.

Phóng viên Tuổi Trẻ đến thăm Mạc Can trong một ngày cận tết. Thấy có khách, Mạc Can ngồi dậy, tự đi từ giường ra phòng khách và được người em là bà Tư đỡ ngồi xuống. Bà Tư vốn ngại lên báo, nhưng vui vẻ xởi lởi khi gần đây có nhiều khán giả, nghệ sĩ đến thăm anh mình.

Đóng phim vui, 'bụng bự' và cuộc điện thoại với bạn cũ

Năm 2019, Mạc Can ngất xỉu giữa đường do xuất huyết bao tử, loét dạ dày. Ông cũng có nhiều bệnh nền như viêm khớp, dạ dày, gout... Sau lần đó, Mạc Can chuyển từ phòng trọ ở quận Bình Thạnh về ngôi nhà của em gái ở Hóc Môn, TP.HCM. Trong nửa năm qua, bà Tư chăm ông từng bữa ăn giấc ngủ.

Thăm Mạc Can: Đi đóng phim vui không bác?, ông giỡn: Có tiền nên vui - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Mạc Can rất thích chụp ảnh, cứ thấy máy ảnh là ông làm dáng, nở nụ cười - Ảnh: MI LY

Trò chuyện với phóng viên, Mạc Can chỉ nói được ít từ nhưng vẫn hài hước, thích giỡn như ngày nào. Khi được hỏi "Bác đóng phim gì vậy bác?", ông nói: "Ma gần nhà" (Chuyện ma gần nhà). Nghe hỏi "Đi đóng phim vui không bác?", ông giỡn: "Có tiền nên vui". Ông khoe vai diễn: "Nhiều, nhiều (cảnh) lắm". Rồi ông chỉ vào bụng, khoe được ăn no: "Cái bụng bự".

Phóng viên hỏi "Bác đóng phim vậy có sợ mệt không?", ông giơ tay làm động tác khoe cơ bắp, trả lời: "Vui". Hỏi ai tới rước ông đi làm, ông nói: "Mấy anh em (đoàn phim) đó". Hỏi "Hổm rày có nhiều người tới thăm bác không?", ông nói: "Nhiều".

Trong một cuộc trò chuyện mới đây, Mạc Can tiết lộ muốn gặp lại người bạn cũ, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu. Phóng viên Tuổi Trẻ kết nối ông với nhà thơ Phạm Sỹ Sáu qua điện thoại. Nghe thấy giọng người bạn kém 11 tuổi, ngay lập tức, Mạc Can trở nên hoạt bát và nói nhiều hẳn ra. Ông cầm điện thoại, trò chuyện trôi chảy với nhà thơ Phạm Sỹ Sáu như lúc còn khỏe mạnh.

Ông khoe bạn dạo này khỏe hơn, đang đóng phim mới, có nhiều người đến thăm. Ông mong được đi thăm bạn bè, được đi chơi xa như ngày trước.

Thăm Mạc Can: Đi đóng phim vui không bác?, ông giỡn: Có tiền nên vui - Ảnh 3.

Ông thích có nhiều bạn bè, khán giả đến thăm, căn nhà có thêm nhiều tiếng cười - Ảnh: MI LY

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online: "Tôi quen anh Mạc Can từ lúc biên tập cuốn tiểu thuyết đầu tiên của anh, cũng mười mấy năm rồi. Anh em bạn bè quý mến nhau. Anh là diễn viên kịch mà có năng khiếu viết văn. Tôi động viên anh mạnh dạn viết, tôi sẵn sàng biên tập, góp ý cho anh những chỗ còn thô vụng, giúp anh hoàn thiện bản thảo.

Tôi sẽ sắp xếp đến thăm anh, mong anh chóng bình phục. Anh cũng 75, gần 80 tuổi rồi".

"Đi phim" về mệt nhưng tinh thần phấn chấn

Hơn 10 ngày qua, nghệ sĩ Mạc Can tự tay xúc ăn. Ông ăn cháo và ăn thịt kho nhừ. Với bà Tư, đây là một bước tiến lớn. Sau đợt bệnh, ông cũng không thiết tha ăn uống, gần đây ăn được như vậy đã là tốt.

Thăm Mạc Can: Đi đóng phim vui không bác?, ông giỡn: Có tiền nên vui - Ảnh 4.

Trong căn nhà của nghệ sĩ Mạc Can, ông lưu giữ những bức ảnh trong các bộ phim cũ - Ảnh: MI LY

"Hôm bữa ông đọc kịch bản phim về mệt lắm. Mệt nhừ luôn á! Nhưng cái nghề á! Ổng mệt mà ổng vẫn muốn đi nữa. Đi gặp bạn bè, gặp mọi người, ông vui" - bà Tư chia sẻ. Ra tết, Mạc Can cùng đoàn phim đi quay, bà chỉ mong ông có đủ sức khỏe để hoàn thành vai diễn.

Gần đây, bạn bè tổ chức bán sách Tấm ván phóng dao, Nhớ của ông, quyên tiền và cùng nhau đến thăm Mạc Can. Các nghệ sĩ Hoài Linh, Phi Nhung, Thanh Hằng, hoa hậu Khánh Vân, người bạn Hữu Nghị... chung tay đóng góp, kêu gọi khán giả ủng hộ.

Bà Tư cho biết, số tiền 50 triệu đồng đã được gửi đến cho nghệ sĩ Mạc Can. Còn việc bán sách ủng hộ ông vẫn đang được tiến hành.

Thăm Mạc Can: Đi đóng phim vui không bác?, ông giỡn: Có tiền nên vui - Ảnh 5.

Ngôi nhà giản dị nhưng xinh xắn, nơi nghệ sĩ Mạc Can sống cùng người thân ở Hóc Môn, TP.HCM - Ảnh: MI LY

Có tấm lòng của mọi người, ông bớt được gánh nặng thuốc thang để chống chọi với những căn bệnh tuổi già. Hiện tại, do COVID-19, gia đình ngại đưa Mạc Can đến bệnh viện khám vì sợ tiếp xúc đông người. May mắn, ông được một bác sĩ quý mến, thăm khám tại nhà, dùng vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.

Trước Tết Tân Sửu đang gần đến, bà Tư cho biết gia đình không sắm sửa, trang hoàng nhiều. Có nồi thịt kho hột vịt, có bánh chưng đi mua. Cây hoa nhà tự trồng, mọc ngoài cổng. Căn nhà giản dị, đơn sơ nhưng xinh xắn.

Những năm về trước, khi nghệ sĩ Mạc Can còn khỏe, ông vẫn thường đi chơi tết. Ông thăm bạn bè hoặc chơi loanh quanh Sài Gòn. Bây giờ, ông ở bên gia đình. Khi người ta về già, mọi chuyện đều giản đơn, tết chỉ mong có người thân sum vầy.

Thăm Mạc Can: Đi đóng phim vui không bác?, ông giỡn: Có tiền nên vui - Ảnh 6.

Ở tuổi 75, Mạc Can hài hước, hay giỡn như trẻ thơ. Ông vẫn thích đọc sách báo như xưa, nhận tờ báo Xuân Tuổi Trẻ là giở ngay ra đọc - Ảnh: MI LY

Vai diễn điện ảnh mới trong Chuyện ma gần nhà

Trong Chuyện ma gần nhà, nghệ sĩ Mạc Can vào vai một ảo thuật gia hết thời. Sau một tai nạn nghề nghiệp, ông sụp đổ và ở ẩn trong một chung cư cũ nát. Đây là một trong hai vai chính, được đạo diễn Trần Hữu Tấn viết “đo ni đóng giày” cho Mạc Can. Nhân vật sẽ mang đến cảm giác kì bí và đáng sợ."

Chuyện ma gần nhà dự kiến ra mắt vào dịp Halloween 2021.

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945. Ông là diễn viên sân khấu, điện ảnh, ảo thuật gia và nhà văn. Ông đóng phim Cải ơi!, Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Gia đình số 1, Gạo nếp gạo tẻ... Ông ra sách: Món nợ kịch trường, Tấm ván phóng dao, Tạp bút Mạc Can, Người nói tiếng bồ câu, Nhớ, Tuyển tập Mạc Can...

chuyen ma gan nha

Nghệ sĩ Mạc Can (với lớp hóa trang) và êkip phim Chuyện ma gần nhà - Ảnh: MI LY

Nhà văn Mạc Can có sách mới Nhà văn Mạc Can có sách mới

TT - Trong khi chờ đợi cuốn sách mới của nhà văn Mạc Can với nhan đề (tạm thời) Bước một chân vào miền đất hứa viết về những ngày tháng xuất ngoại và lang thang sống ở Nhật, Mỹ, Canada, độc giả mến mộ ông có thể đọc cuốn sách vừa ra mắt: Mạc Can - Truyện ngắn chọn lọc (NXB Thanh Niên).


MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên