03/08/2011 02:13 GMT+7

Mạc Can hồi hộp với Tấm ván phóng dao

TÂM KHANH
TÂM KHANH

TT - Bán được bản quyền làm phim nhựa và phim truyền hình quyển tiểu thuyết Tấm ván phóng dao cho Hãng phim BHD và Hãng phim truyền hình TFS cách đây hơn năm năm mà phim vẫn chưa “thành hình” nên Mạc Can quên hẳn.

IhnExrh2.jpgPhóng to

Nhà văn - nghệ sĩ Mạc Can Ảnh: Tâm Khanh

Mới đây, ông rất hồ hởi vì đang lúc thiếu hụt tiền bạc mà lại có Hãng phim Phương Sáng muốn mua bản quyền Tấm ván phóng dao làm phim truyền hình. Khi Mạc Can hỏi giám đốc Hãng TFS Nguyễn Việt Hùng về chuyện bản quyền cũ xử lý thế nào, ông Hùng nhiệt tình hứa sẽ xem xét giải quyết theo hướng TFS không làm thì nhượng bản quyền lại. Và ngày hôm qua, 2-8, Mạc Can đã nhận được câu trả lời: “TFS sẽ làm nhanh Tấm ván phóng dao thành phim truyền hình nhiều tập”.

Ông nhà văn - nghệ sĩ nghèo này khoe: “Thôi vậy mình cũng vẫn có chuyện vui. Mình biết được số phận đứa con của mình rõ ràng. Lúc nào mình cũng “ngặt” mà được như vậy là mừng rồi”.

TÂM KHANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên